(Thơ dự thi) Chùm thơ dự thi của tác giả Trần Thị Lưu Ly
ĐẢO NGỌC

(Ảnh: Ngọc Sơn)
Rừng xanh và biển biếc
Nhịp sóng và nhịp tim
Ồn ào rồi im lặng
Lãng quên rồi kiếm tìm
Thiên nhiên dồn cất lại
Trong tên gọi Cát Bà
Lúc này và mãi mãi
Trái đất vẫn màu xanh
Và dư âm vang vọng
Hạt muối như sao trời
Bao người cùng Cát Hải
Giữ đảo Ngọc nguyên khôi.
VỀ CÁT BÀ
Rời phố thị nào, ta lên phà Gót
Mỗi khi mờ lá phổi bụi muộn phiền
Về với Cát Bà
Hít một hơi thở dài xuyên thế kỷ
Nghe ngực phập phồng sự sống hồi sinh
Về Cát Bà
Nào cùng phiêu diêu gió
Ý tưởng mới vụt lên bay chấp chới cánh diều
Đường ven đảo đẹp bồng bềnh mộng ảo
Biển thân tình bên núi sát kề nhau
Về Cát Bà
Cùng vào tùng ra áng (*)
Rặng bần xanh sóng ào ạt bốn bề
Con còng gió quẩn quanh bờ cát vắng
Rộn rịch trốn tìm trăng sớm sao khuya
Về Cát Bà
Với miệt mài nắng gió
Thiên nhiên vô tư bện quyện bên người
Trước hùng vĩ ta tìm về bản thể
Như kim giao mẫn cảm với thiện- tai (*)
Hít một hơi thở dài xuyên thế kỷ
Tương lai nở sinh từ khí quyển an lành.
Dù trái đất nóng có lên vì nhiệt hạch
Vẫn có Cát Bà cất trữ những mầm xanh.
-------------------
(*) Tùng, áng : là tên gọi các thung lũng hình thành do 1 loại hiện tượng địa chất thay đổi
(*) Kim giao : là một loại cây, gỗ có thể dùng làm đũa có tác dụng đánh giá độc tính trong thức ăn.