(Thơ dự thi) Chùm thơ dự thi của tác giả Minh Thu
HƯƠNG SẮC NÚI RỪNG

(Ảnh: Giang Sơn Đông)
Ai có về thăm núi
Vào giữa ngày tháng ba
Nắng vàng như rót mật
Rừng ngan ngát hương hoa
Dìu dịu em sưa trắng
Nồng say chị muồng vàng
Rực rỡ cô gạo đỏ
Anh thông xanh chen hàng.
Mặt trời tựa mom núi
Buông mành mành óng tơ
Lúa mướt xanh thung lũng
Mấy con bò ngẩn ngơ
Hoa vải bung đua nở
Đàn ong thợ ùa về
Rủ nhau cùng làm mật
Rộn ràng và say mê.
Ngày đang còn dài rộng
Mời nhau ghé Cát Bà
Muôn sắc hoa bừng tỉnh
Đón khách từ phương xa.
BÌNH YÊN VIỆT HẢI
Tàu ghé bến
Tôi bước vào làng cổ
Chui qua một vòm cây
Thân to tròn đan quấn
như những con trăn khổng lồ
Cuộn mình ngủ giấc say
Vén rừng lá, đi sâu vào thung lũng.
Nắng trải vàng cỏ mượt
Những chú bò nằm kễnh bụng ,vẩy đuôi.
Khúc khích tiếng cười
Du khách từ bên kia đại dương
Sang khám phá làng chài Việt Hải.
Tiếng suối róc rách xa xa
Dưới gốc cây to xoà bóng kín mái nhà
Không tìm ra mắt nắng.
Anh chó già đủng đỉnh
Mèo con vờn bướm,hoa
Người phụ nữ mặc áo nâu, chân trần
cời củi, nấu nước pha trà
Làn khói bay về xa vắng..
Chuyện rằng
Một người phụ nữ Việt
Kết hôn cùng người đàn ông Phương Tây
Ông ấy mua lại những ngôi nhà này
Tu tạo , bảo tồn nét văn hóa cổ.
Lặng trầm
Nhớ về một thuở..
Chầm chậm ngày trôi...
Chia tay, với cảm xúc bồi hồi
Chào nhau, tàu,rời bến
Lưu luyến nụ cười dễ mến
Việt Hải nguyên sơ
Hẹn gặp lại một ngày.
VỀ VỚI CÁT BÀ
Dừng chân dâng lễ ở Đền Bà*
Ven đồi muôn sắc,ngát hương hoa
Vòng qua eo núi xe chầm chậm
Mở rộng tầm nhìn ra biển xa.
Lồng lộng gió reo biển đón chào
Nhấp nhô núi giỡn giữa sóng xao
Hải âu tung cánh cùng đón nắng
Xa xa thấp thoáng bóng con tàu.
Trốn nắng ta về rừng Trân Châu*
Ngắm mít lừng thơm trĩu trên đầu
Màn thiên rám vỏ mà ngọt lịm
Dứa mật dậy hương chín đẹp màu.
Ghé vào Gia Luận *thăm vườn cam
Trải bao mưa nắng những mùa vàng
Hẹn ngày cam chín căng mọng múi
Thương hiệu còn vang"Cam ngoài làng"*
Về xã Hiền Hào* lên rừng vải
Mật vắt đong đầy sánh nút chai
Vải chín thi nhau thay màu áo
Mòng mọng mở dần những nốt gai.
Bia chan cùng mật hòa trong bát
Uống mãi mà sao chả thấy say
Trước sân nhà bạn đào nở muộn
Ngắm hoa mà tưởng xuân vẫn đầy
THĂM ĐẢO BA TRÁI ĐÀO
Non xanh xanh
Nước xanh xanh
Ngực cát thiên nhiên đã tạo thành
Đào tiên vườn mộng rơi trên bãi
Lan Hạ ru mình trong cõi thơ
Ba trái Đào tiên đẹp như mơ
Bồng bềnh say đắm cảnh nguyên sơ
Rẽ sóng vươn khơi tới đảo hoang
Chân trần đặt nhẹ lên cát vàng
Âm vang sóng vỗ ngàn gió hát
Lồng lộng hồn reo khúc mênh mang./.