Giải thưởng âm nhạc Grammy 2022: "Nhân văn" là từ khóa
(HPĐT)- Lễ trao giải Grammy lần thứ 64 vừa diễn ra sáng 4-4 (theo giờ Việt Nam) tại Las Vegas (Mỹ), trao tượng vàng đối với những thành tựu âm nhạc trong năm 2021. Dù các kết quả tại Grammy năm nay không gây bất ngờ, giải thưởng là minh chứng cho sự phát triển của âm nhạc đương đại theo hướng chiều lòng thị hiếu công chúng nhưng vẫn không bỏ quên chất lượng và truyền tải thông điệp nhân văn.

Jon Batiste là "cậu bé Vàng" của Grammy 2022 khi giành về tới 5 tượng vàng. Ảnh: NY Times
Âm nhạc đại chúng lên ngôi
Không bất ngờ khi những cái tên được xướng lên ở các giải thưởng quan trọng nhất Grammy 2022 đều là tác phẩm, nghệ sĩ đại chúng, có độ phủ sóng rộng và ảnh hưởng lớn đến số đông người nghe trong năm 2021, vì đây là xu hướng của Grammy trong vài năm trở lại đây. Giành tượng vàng ở 5/11 đề cử, trong đó có giải thưởng lớn nhất là Album của năm, nghệ sĩ nhạc jazz Jon Batiste gây dấu ấn trong lòng công chúng khi 2 năm qua, anh thành công ở cả địa hạt âm nhạc và điện ảnh, biểu diễn tại nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Anh, Pháp, Tây Ban Nha…
Các hạng mục Bản ghi âm xuất sắc nhất năm, Bài hát của năm, Màn trình diễn R&B xuất sắc nhất và Bài hát R&B hay nhất tôn vinh ca khúc "Leave the door open" – bản hit gây "bão" suốt năm 2021 của nhóm nhạc Silk Sonic (gồm 2 nam ca sĩ nổi tiếng Bruno Mars và Anderson Paak). Âm nhạc đại chúng tiếp tục thắng thế khi hai nữ nghệ sĩ nhạc rap Doja Cat và SZA giành máy hát vàng cho hạng mục Màn trình diễn song ca xuất sắc nhất với ca khúc "Kiss me more", trong khi nữ ca sĩ Jazmine Sullivan chiến thắng ở hạng mục Album R&B xuất sắc nhất với "Heaux tales".
Tuy không giành nhiều giải thưởng như mong đợi, ngôi sao 19 tuổi của Disney Olivia Rodrigo cũng xuất sắc giành 3 tượng vàng ở các hạng mục là Nghệ sĩ mới của năm, Màn trình diễn đơn ca pop của năm với ca khúc "Drivers license" và Album pop xuất sắc nhất với "Sour".
Rộn ràng giai điệu nhân văn
Đêm nhạc Grammy được đánh giá là đậm chất nhân văn, với những màn biểu diễn được lựa chọn kỹ lưỡng để thể hiện mục tiêu đồng hành với sự chuyển động của chính trị, xã hội trong thế giới nhiều biến động của giải thưởng âm nhạc uy tín nhất hành tinh này. Các ca khúc được trình diễn như "Freedom" (Jon Batiste), "Free" (John Ledgend), "Do I love you" (Lady Gaga) nói về tự do, tình yêu để truyền tải ước mơ hòa bình, sự kết nối khăng khít giữa người với người nhờ âm nhạc. Lần đầu các nhân viên hậu trường xuất hiện trên sân khấu để nói về công việc của mình và giới thiệu các nghệ sĩ, tiết mục. Họ được tri ân vì những nỗ lực cho nền công nghiệp âm nhạc.
Ngoài ra, sự thành công của Jon Batiste và Jazmine Sullivan tại đêm trao giải lịch sử này cũng là bằng chứng cho nét đẹp nhân văn của Grammy 2022. Bản thân là nghệ sĩ da màu, Jon Batiste thổi vào album "We are" khát vọng bình đẳng màu da để từ đó kêu gọi chống nạn phân biệt chủng tộc; trong khi Jazmine Sullivan dùng album về đề tài nữ quyền "Heaux tales" để chia sẻ câu chuyện trưởng thành, yêu thương bản thân của những người phụ nữ da màu còn chịu nhiều thiệt thòi, bất công trong cuộc sống. Những đại diện này tại sân khấu âm nhạc lớn nhất thế giới cho thấy âm nhạc không có rào cản, giới hạn về chủng tộc, màu da, hay địa lý, âm nhạc vẫn sẽ mãi là nguyên liệu kết nối con người thêm hiểu nhau, gắn bó, đoàn kết với nhau vượt qua vô vàn khó khăn./.