Giúp người, lòng mới an yên
(HPĐT)- Tham gia trao tặng hàng triệu suất quà đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh; triển khai chương trình “Hải Phòng ơi - mau khỏe nhé”…, chị Nguyễn Thị Hòa (tài khoản Facebook “Chúc Dung”), sinh năm 1975, ở phường Thượng Lý (quận Hồng Bàng), có gần 10 năm trên hành trình thiện nguyện.

Chị Nguyễn Thị Hòa (thứ ba, từ phải sang) cùng các tình nguyện viên Câu lạc bộ tình nguyện Niềm tin trao quà hỗ trợ người bệnh khó khăn.
Được giáo dục tinh thần hướng về cộng đồng từ gia đình, chị Hòa luôn luôn có ý thức sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong cuộc sống. Trước khi tham gia Câu lạc bộ tình nguyện Niềm tin năm 2015, gặp hoàn cảnh nào khó khăn, chị đều nhiệt tình giúp đỡ. Tham gia Câu lạc bộ, chị tích cực đóng góp trực tiếp, cùng các tình nguyện viên trao quà hỗ trợ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, trợ giúp trẻ bị bệnh không chỉ ở Hải Phòng mà còn ở gần 10 tỉnh, thành phố trên cả nước. Cùng với đó, chị Hòa còn tham gia nhiều chuyến đi đến các địa phương miền Trung để giúp bà con chịu bão lũ tháng 10-2020. Chủ nhiệm Câu lạc bộ tình nguyện Niềm tin Cao Hương Giang cho biết: “Chị Hòa là thành viên rất tích cực, nhiệt tình, chu đáo và giàu tình thương đối với mọi người, nhất là người nghèo, gặp khó khăn. Từ việc hỗ trợ trực tiếp đến việc kết nối các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, chị Hòa đều tình nguyện hết mình”.
Ngay sau khi Ban quản lý ngôi nhà yêu thương, ở ngõ 241 phố Lạch Tray (quận Ngô Quyền) triển khai chương trình hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại vùng tâm dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 6-2021, chị Hòa nghỉ công việc kinh doanh, trở thành “cánh tay nối dài” của Ban quản lý ngôi nhà yêu thương và nhiều nhà hảo tâm Hải Phòng. Chị Hòa chia sẻ: “Đó là những ngày bận rộn những vô cùng ý nghĩa. Tôi đã nghe, chứng kiến những câu chuyện rất xúc động và cả những nụ cười trân trọng biết ơn khi được nhận sự hỗ trợ thiết thực trong cuộc chiến chống dịch COVID-19”.
Chương trình hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại vùng tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 1-6-2021. Cùng các tình nguyện viên, chị nhận 50 tấn cá ngừ, 10 tấn bánh đa khô, hàng nghìn suất quà gồm nhiều loại lương thực, thực phẩm từ Ban quản lý ngôi nhà yêu thương và các nhà hảo tâm Hải Phòng để trao tặng đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, chị Hòa trực tiếp trao 1.200 suất quà đến những người dân tại quận Gò Vấp.
Tiếp đó, tháng 7-2021, chị tình nguyện tham gia chiến dịch “Người Việt thương nhau” do ca sĩ Thái Thùy Linh (Hà Nội) khởi xướng. Trong 15 ngày tại tổng kho ở quận Gò Vấp (thành phố Hồ Chí Minh), chị tham gia đóng hàng triệu suất quà gồm lương thực, thực phẩm như thịt, gạo, cá, rau… để chuyển đi hỗ trợ người dân thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm dịch COVID-19 căng thẳng nhất trên địa bàn.
Trở về Hải Phòng vào tháng 1-2022, chị tiếp tục kết nối các nhà hảo tâm đồng hành với Ban quản lý ngôi nhà yêu thương thực hiện chương trình “Hải Phòng ơi- mau khỏe nhé”, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Hải Phòng hàng trăm suất thuốc và nhu yếu phẩm trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.
Cứ khi nào giúp đỡ người khác, chị Hòa đều không quản ngại. Chị tâm sự: “Mỗi khi gặp một hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, tôi luôn sẵn sàng. Sức không đủ, lực không đủ thì tôi kêu gọi mọi người cùng hỗ trợ. Có như vậy, lòng tôi mới an yên”./.
