Nuôi lợn đất giúp người khó khăn
(HPĐT)- Ở tuổi 82, dù sức khỏe yếu nhưng cụ Tống Thị Lan, ở nhà số 205/201 phố Lê Lợi, phường Gia Viên (quận Ngô Quyền) vẫn không ngừng làm việc thiện giúp những người yếu thế tại địa phương – việc mà cụ làm suốt hơn 20 năm qua.

Cụ Tống Thị Lan hằng ngày nuôi lợn đất để giúp đỡ người kém may mắn tại địa phương.
Sinh ra ở vùng quê nghèo huyện Bình Lục (tỉnh Hà Nam), 5 tuổi, cụ Tống Thị Lan mồ côi bố; đến năm 15 tuổi, cụ lại mồ côi mẹ. Cuộc sống khó khăn từ tấm bé, vươn lên từ đói nghèo nên cụ trân trọng và đồng cảm với những người gặp khó khăn. Cũng là cơ duyên, cụ Lan chọn gắn bó, xây dựng gia đình, lập nghiệp tại Hải Phòng. Với huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, cụ Lan là cựu chiến binh, từng công tác tại Công ty Lương thực Hải Phòng, có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng thành phố, đất nước. Sau khi nghỉ hưu, cụ tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương như: Tổ trưởng Tổ dân phố số 19 (phường Gia Viên), Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tổ dân phố. Ở cương vị nào, cụ cũng luôn tâm huyết, nhiệt tình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cụ Lan còn là người giàu lòng nhân ái, thường xuyên giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.
Người dân, tiểu thương khu vực chợ Cấm quen với hình ảnh cụ Lan đi vận động bà con cùng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Mỗi khi có người lang thang bị bệnh tâm thần, người không nơi nương tựa… xuất hiện tại chợ Cấm, cụ vừa giúp đỡ họ bằng tiền túi, vừa vận động bà con trong chợ mua đồ ăn, quần áo, thuốc để hỗ trợ những người kém may mắn.
Chứng kiến hành động nhỏ mà cụ Lan làm mỗi ngày từ việc “nuôi lợn đất” giúp đỡ người khó khăn, nhiều người xúc động cùng góp sức. Cụ Tống Thị Lan chia sẻ: “Hơn 20 năm nay, sau khi đi chợ về, tôi thường “nuôi lợn đất” từ 15 đến 20 nghìn đồng/ngày, tiết kiệm từ số tiền lương hưu hằng tháng để giúp những người có hoàn cảnh kém may mắn. Mỗi lần “mổ lợn” cũng được từ 7 đến 8 triệu đồng/năm. Số tiền này được tôi trao Hội Phụ nữ phường Gia Viên đem giúp đỡ người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, trẻ mồ côi tại địa phương thông qua mô hình “Hũ gạo nghĩa tình” hằng tháng. Tôi rất vui và hạnh phúc, chỉ mong có thật nhiều sức khỏe để giúp đỡ người khác. Đây cũng là “trồng cây phúc” để con cháu noi theo, biết yêu thương, chia sẻ, đồng cảm với những người quanh mình”.
Cụ Tống Thị Lan không ngừng cần mẫn “nuôi lợn đất” hơn 20 năm nay. Số tiền tiết kiệm hơn 150 triệu đồng được đem giúp đỡ những người khó khăn và tặng quà vào các dịp lễ, Tết; hỗ trợ thường xuyên, đột xuất, mua bảo hiểm y tế… tặng người nghèo. Tuy tuổi cao, đi lại không còn nhanh nhẹn như trước đây, nhưng mỗi khi thấy ai khó khăn ở địa phương, cụ lại tìm đến giúp đỡ trực tiếp.
Theo Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Gia Viên Nguyễn Thị Thu Trang, cụ Tống Thị Lan là người luôn gương mẫu, nhiệt tình và tâm huyết trong mọi hoạt động của địa phương, cụ thực sự là tấm gương sáng trong công tác thiện nguyện tại địa phương trong hơn 20 năm qua. Nhờ tấm lòng nhân ái, tiếp thêm niềm tin của cụ, nhiều người kém may mắn vơi bớt khó khăn, tự tin hơn vươn lên trong cuộc sống. Với những đóng góp của cụ trong hoạt động xã hội, cũng như hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, cụ Lan được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp và địa phương./.
