Lặng thầm làm thiện nguyện
(HPĐT)- Không chỉ nhận đỡ đầu trẻ mồ côi, chị Tạ Thị Hương, Giám đốc Công ty Shining Media (quận Lê Chân) còn tổ chức các chương trình nghệ thuật thiện nguyện lớn để giúp đỡ nhiều mảnh đời khó khăn.

Chị Tạ Thị Hương nhận đỡ đầu cháu Lê Đức Hiếu, ở phường Tràng Cát (quận Hải An).
Những ngày cuối tháng 3-2022, ngay sau cuộc phát động chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, chị Tạ Thị Hương về phường Tràng Cát (quận Hải An) tìm hiểu hoàn cảnh và nhận làm mẹ đỡ đầu của cháu Lê Đức Hiếu, sinh năm 2011. Trong số 75 trẻ mồ côi được hội viên Hội Nữ doanh nhân Hải Phòng nhận làm mẹ đỡ đầu, cháu Lê Đức Hiếu có hoàn cảnh đặc biệt nhất. Cháu bị mắc bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, chỉ có thể ngồi hoặc bò, không thể tự vệ sinh cá nhân. Bố cháu mất năm 2012 do ung thư dạ dày, mẹ đi làm xa nhà, thi thoảng mới gửi tiền về để ông bà ngoại nuôi cháu. Hiện bà ngoại cháu không có lương, ông ngoại bị bệnh ung thư, thu nhập duy nhất của gia đình từ nguồn hỗ trợ trẻ em tàn tật. Trước hoàn cảnh của gia đình, chị Hương quyết định hỗ trợ cháu Hiếu 3 triệu đồng/tháng đến khi cháu trưởng thành (thay vì mức thông thường 500 nghìn đồng/cháu/tháng trong chương trình “Mẹ đỡ đầu”).
Nói về chị Hương, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân Hải Phòng Nguyễn Thị Minh Hà cho biết, ngay khi Hội vận động hội viên nhận đỡ đầu trẻ mồ côi, chị Hương đăng ký nhận đỡ đầu cháu bé bị bệnh nặng và hỗ trợ mức cao nhất so với các mẹ đỡ đầu trong hội đối với một trẻ mồ côi. Không những vậy, chị Hương tích cực vận động và trực tiếp hỗ trợ tổ chức các chương trình nghệ thuật để quyên góp kinh phí, vật chất ủng hộ người nghèo, góp phần xây dựng trường học tặng trẻ em vùng lũ miền Trung và công tác phòng, chống dịch của thành phố trong thời gian qua.
Năm 2020, trong trận lũ lịch sử, nhiều đồng bào miền Trung chịu thiệt hại nặng nề. Từ sự kêu gọi của nhạc sĩ Xuân Bình (Hội Âm nhạc Hải Phòng), chị Hương nhiệt tình tham gia tổ chức chương trình nghệ thuật “Vượt lên giông bão”. Do làm tốt công tác truyền thông, đêm nhạc thành công ngoài mong đợi và vận động các doanh nghiệp quyên góp được hơn 1,2 tỷ đồng giúp đồng bào miền Trung. Trong đó, 1 tỷ đồng hỗ trợ Trường mầm non Ba Lòng (tỉnh Quảng Trị) xây thêm điểm trường mới hai tầng khang trang. Số tiền còn lại, chị Hương cùng các bạn ủng hộ công tác phòng, chống dịch của thành phố. Chị còn trực tiếp đi mua từng vỉ sữa, bỉm, xà phòng, khăn mặt, bàn chải… với tổng trị giá 100 triệu đồng hỗ trợ trẻ em bị bệnh và người nhà bị mắc kẹt tại Bệnh viện Trẻ em trong thời gian thực hiện phong tỏa để phòng, chống dịch vào đầu năm 2021. Có đợt, chị Hương ủng hộ 10 triệu đồng để mua thực phẩm gửi vào hỗ trợ bà con thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian cao điểm dịch bệnh.
Mỗi khi gặp trường hợp khó khăn, người nghèo bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh…, chị Hương đều xông pha đến giúp đỡ. Như cây cầu kết nối yêu thương, từ các chương trình, chị Hương vận động được nhiều nghệ sĩ tên tuổi và doanh nghiệp trên cả nước tham gia hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”.
Chị Hương bày tỏ, chị luôn sẵn sàng giúp những người khó khăn. Chị coi đó là động lực để bản thân phấn đấu, làm việc, từ đó giúp đỡ được nhiều người hơn nữa./.
