Thể hiện lòng biết ơn từ việc nhỏ
.jpg)
(HPĐT)- Tại cuộc gặp mặt các thế hệ cựu giảng viên, sinh viên “xếp bút nghiên lên đường ra trận chiến đấu” từ năm 1964 đến năm 1979 do Trường đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức vừa qua, các cựu chiến binh, cựu sinh viên và sinh viên chứng kiến hình ảnh đẹp, cảm động khi PGS.TS Phạm Xuân Dương, Hiệu trưởng nhà trưởng cõng thương binh Bùi Xuân Hoa, cựu sinh viên ngành Máy tàu thủy khóa 9 xuống sân khấu (trong ảnh).
Hành động tuy nhỏ, nhưng thể hiện lòng biết ơn, tri ân sâu sắc những công lao, mất mát, hy sinh của người lính năm xưa. "Đôi chân bác Hoa bị thương tật, đi lại phải dùng nạng, trong khi bục sân khấu cao, nhiều bậc thang. Lúc đó, tôi đỡ và cõng bác xuống sân khấu chỉ với ý nghĩ làm thế nào để bác đỡ đau hơn”, PGS.TS Phạm Xuân Dương chia sẻ./.