Hành trình lan tỏa yêu thương
(HPĐT)- Phong trào “Nuôi lợn siêu trọng” và các hoạt động từ thiện tại các trường học trên địa bàn quận Ngô Quyền nhiều năm nay đã giúp nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận vươn lên vượt khó. Tại trường THCS Đà Nẵng (quận Ngô Quyền), các phong trào này được duy trì và lan tỏa thành điển hình toàn quận nhờ nhiệt huyết của cô giáo Trần Thị Cẩm Nhung, Phó hiệu trưởng nhà trường.

Cô giáo Trần Thị Cẩm Nhung (váy xanh đứng giữa) trong chuyến thăm kí túc xá Trường TH- THCS Hàm Yên, huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang).
Góp chút nghĩa tình
Sáng 18-4, cô Cẩm Nhung cùng các em học sinh tại Trường THCS Đà Nẵng vui mừng tham gia “đập lợn siêu trọng”. Sau 4 tuần phát động, được sự cổ vũ và động viên của cô Cẩm Nhung, 42 lợn đất của 42 Chi đội được các em nuôi bằng số tiền tiêu vặt bố mẹ cho, chứa đựng tình cảm, tấm lòng nhân ái của học sinh toàn trường, thu về 35,6 triệu đồng. Số tiền ấy sẽ giúp đỡ những bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi, nạn nhân chất độc da cam, đồng thời qua đó giáo dục truyền thống “Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều” của dân tộc Việt Nam đến đông đảo các em học sinh trong trường. Đây là một trong rất nhiều hoạt động, phong trào của Trường THCS Đà Nẵng trong những năm qua do cô giáo Trần Thị Cẩm, Phó hiệu trưởng nhà trường phát động và lan tỏa rộng rãi trong các em học sinh.
Cô giáo Trần Thị Cẩm Nhung được Ban Giám hiệu nhà trường giao nhiệm vụ phụ trách các hoạt động phong trào, xã hội mang tính nhân văn sâu sắc này từ năm 2010 đến nay. Bước vào tuổi 51, nhưng với nhiệt huyết của một cựu thủ lĩnh Quận đoàn Ngô Quyền, nguyên Ủy viên BCH Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội quận Ngô Quyền giai đoạn 1997-2002, trên cương vị Phó hiệu trưởng nhà trường, cô giáo Cẩm Nhung phát động nhiều phong trào thiện nguyện toàn trường, phối hợp các tiểu thương, các đơn vị tổ chức trên địa bàn quận tìm đến các trường học khó khăn tại các tỉnh miền núi để trao tiền và quà từ thiện gồm đồ dùng học tập, quần áo và nhiều vật dụng giá trị. Trong 4 năm (2015-2018), khi chưa có dịch COVID-19, cô giáo Cẩm Nhung chỉ đạo thực hiện và tổ chức thành công các chương trình giao lưu kết nghĩa và tặng tiền, quà đến học sinh khó khăn tại các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Điện Biên, Lào Cai với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng. Trong đó có hơn 450 triệu đồng tiền mặt, 25.700 bộ quần áo, 18.660 quyển vở mới và 12.210 sách, balo, đồ dùng học tập, 200 áo sơ mi mới, 120 bộ chăn ga gối mới, 5 bộ đầu DVD và tivi 32 inch đến giáo viên và học sinh tại các điểm trường thiếu thốn cơ sở vật chất cũng như bị ảnh hường của thiên tai, góp phần cùng các thầy và trò khắc phục khó khăn, sớm ổn định việc dạy và học.
Cô Cẩm Nhung thường xuyên rà soát, kịp thời nắm chắc các hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt của chính trường mình và các trường kết nghĩa, những học sinh bị bệnh hiểm nghèo như ung thư, xương thủy tinh… để từ đó phát động học sinh toàn trường cùng Ban Giám hiệu, các đoàn thể, hội cha mẹ học sinh quyên góp tài chính để ủng hộ tiền và quà các em học sinh không may mắn mắc bệnh đang điều trị tại gia đình và ở bệnh viện. Tết Nguyên đán vừa qua (2016-2021), cô giáo Cẩm Nhung tổ chức chương trình “Xuân gắn kết- Tết yêu thương” phát động học sinh, cha mẹ học sinh toàn trường chung tay góp sức, góp gạo tặng 518 học sinh nghèo của trường, tặng gạo 152 hộ nghèo trên địa bàn phường Lạc Viên và Cầu Tre; tổ chức tặng bánh chưng cho 178 học sinh nghèo của trường nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần nhằm góp phần sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh, giảm bớt khó khăn và xua đi những mặc cảm trong các em học sinh khi Tết đến, Xuân về.
Tâm huyết với công tác thiện nguyện
Em Lê Minh Ngân, học sinh lớp 6D1 của trường tự hào chia sẻ: Cô giáo Cẩm Nhung luôn động viên, sát cánh cùng chúng em trong phong trào nuôi heo đất gây quỹ giúp bạn nghèo, cũng như các hoạt động từ thiện khác. Cô là tấm gương lớn, truyền cảm hứng và giá trị nhân văn của sự sẻ chia đến từng học sinh khiến em thấy rất vui và tự hào khi được giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận Ngô Quyền Đào Thị Tuyết Nhung cho biết: Chương trình “Nuôi lợn siêu trọng” được phát động từ năm 2003 đến nay.
Nhờ những cá nhân tích cực, tâm huyết với phong trào như cô giáo Cẩm Nhung, mà qua 19 năm thực hiện phong trào, thu hút hơn 18 nghìn lượt học sinh tham gia, số tiền từ nuôi lợn đất lên tới gần 4 tỷ đồng, trao tặng 20.860 suất quà, học bổng, quần áo, sách vở… cho các em học sinh nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Nhờ những cống hiến đóng góp trong công tác chuyên môn cũng như các hoạt động xã hội, 6 năm qua (2015-2021), cô giáo Cẩm Nhung vinh dự nhận được 9 bằng khen của UBND thành phố và giấy khen của các sở, ban ngành thành phố. Gặp cô giáo Cẩm Nhung tại Trường THCS Đà Nẵng vào chiều ngày giữa tháng 4-2022, cô vui mừng cho biết: Số tiền gần 35 triệu đồng từ phong trào “Nuôi lợn siêu trọng” năm 2022 được chuyển về Hội đồng đội quận Ngô Quyền để đến với những hoàn cảnh kém may mắn, phần nào động viên chia sẻ với các em học sinh nghèo và nạn nhân chất độc da cam khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, cô giáo Nhung tiếp tục hành trình mang niềm vui, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái quý báu đến những mảnh đời, hoàn cảnh còn khó khăn. “Giá trị vật chất của mỗi hành động từ thiện có thể dù ít, dù nhiều nhưng giá trị tinh thần thì không gì có thể đong đếm được. Trong cuộc sống, càng cho đi, mình càng thấy mình được nhận lại thật nhiều”- nữ nhà giáo giàu lòng nhân ái xúc động chia sẻ./.