Xúc động phút giây toàn thắng giữa Dinh Độc Lập

Bài và ảnh: HUYỀN CHI 30/04/2022 19:01

(HPĐT)- Giây phút lịch sử cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập ngày 30-4- 1975 là ký ức không bao giờ quên đối với cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Nhân.

Cựu chiến binh Trần Văn Nhân (thứ 3 từ trái sang) cùng đồng đội gặp gỡ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4.

Trong căn nhà nhỏ trên phố Trần Văn Lan, phường Cát Bi (quận Hải An), những ngày này, CCB Trần Văn Nhân tất bật với các cuộc hẹn của đồng đội. Họ đến đây không chỉ ôn lại kỷ niệm những ngày cầm súng chiến đấu, mà còn chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Gặp gỡ đồng đội, CCB Trần Văn Nhân như được sống lại không khí chiến đấu và chiến thắng gần nửa thế kỷ trước.

Tháng 12-1971, khi chưa tròn 18 tuổi, chàng thanh niên Trần Văn Nhân lên đường nhập ngũ. Tham gia chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972, chứng kiến sự khốc liệt của chiến tranh, “bom thả từng phút, pháo bắn từng giây”, Trần Văn Nhân sẽ không bao giờ quên hình ảnh đau thương, mất mát khi chứng kiến cả khẩu đội 8 người hy sinh do trúng đạn pháo của địch, nhiều đồng đội hy sinh. Người lính Trần Văn Nhân thêm sục sôi chí căm thù, quyết tâm chiến đấu.

Cuối tháng 3-1975, đơn vị ông Nhân tham gia giải phóng Đà Nẵng. Khi Đà Nẵng, được giải phóng, quân địch tan rã nhanh chóng, thi nhau bỏ chạy. Đảng ta nhận định, thời cơ giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước đã đến. Cùng với toàn quân, đơn vị được lệnh “Thần tốc, thần tốc hơn nữa...” tiến vào Sài Gòn.

Nhớ về giây phút lịch sử ngày 30-4-1975, ông Nhân cho biết, khi đó ông là chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn xe tăng 203, Quân đoàn 2. Theo dòng ký ức như cuốn phim quay chậm, CCB Trần Văn Nhân nhớ lại, khi đơn vị đến Dinh Độc Lập khoảng gần 11 giờ 30 ngày 30-4-1975, trên các xe tăng ta nhận lệnh tiến vào đánh chiếm Dinh Độc Lập, các lá cờ cách mạng cắm trên xe đều ghi cụ thể số hiệu xe. Điều này để nhận diện chính xác khi cờ được cắm trên Dinh Độc Lập. Ông Nhân chia sẻ, cảm xúc của người lính ngoài 20 tuổi, có thời gian gần 4 năm chiến đấu đến lúc toàn thắng vô cùng khó tả. Đứng giữa Dinh Độc Lập trong ngày đại thắng, ông Nhân vui mừng, hạnh phúc vô bờ vì từ nay đất nước không còn chiến tranh, ông sẽ được trở về quê hương, trở về thành phố Cảng thân yêu. Sau ngày 30-4-1975, ông Nhân còn tham gia cuộc duyệt binh trước Dinh Độc Lập vào 2-9-1975 mừng đất nước thống nhất.

Năm 1977, ông chuyển ngành về Công ty vận tải sông 202 Hải Phòng làm việc rồi nghỉ chế độ. Hiện nay, ông Trần Văn Nhân là hội viên CCB phường Cát Bi, tích cực tham gia các hoạt động của Hội, xây dựng gia đình hạnh phúc. Người lính năm xưa nay về giữa đời thường bên cạnh những ký ức hào hùng của cuộc chiến không quên trách nhiệm công dân, cùng góp sức, góp công xây dựng địa phương, thành phố ngày càng giàu đẹp./.

Bài và ảnh: HUYỀN CHI