Quan tâm, bảo vệ trẻ trên không gian mạng

Ảnh minh họa.
Vừa đi làm về, anh Hưng nghe tiếng vợ quát tháo, cu Tùng đứng bên mếu máo. Anh Hưng vội hỏi:
- Có chuyện gì mà em ầm lên thế? Con nó phạm lỗi thì từ từ bảo ban, quát mắng gì cho hại sức. Quay sang nhìn chồng, chị Bình cất giọng bực bội:
- Đấy anh về mà xem. Cả buổi ở nhà không học hành gì, bài cô cho về còn nguyên, mẹ hỏi thì chối quanh. Em kiểm tra camera thì phát hiện cả buổi chiều chỉ dán mắt vào xem Youtube. Anh xem nhờ ngay chú Đức hướng dẫn cho cách chặn các nội dung xấu trên kênh Youtube đi. Hôm trước vô tình em bật lên thấy mấy video giới thiệu phim gì mà toàn máu me, bạo lực, sợ quá. Giờ thằng Tùng ngoài thời gian đi học, lúc ở nhà cứ dán mắt vào những video ấy, chả mấy bữa mà hỏng mắt, hỏng người Anh Hưng phân trần:
- À, hôm trước anh gọi chú Đức rồi mà chú ấy bận. Anh cũng lu bu quá, chưa có thời gian lên mạng internet tham khảo hướng dẫn để làm. Để từ từ, ăn cơm xong, anh tìm hiểu xem cài đặt thế nào sẽ xử lý. Chị Bình chép miệng:
- Anh cứ lừ đừ như ông từ vào đền thế rồi đến lúc con hư mới tá hỏa lên. Trên cái “chợ” Youtube thập cẩm các thứ thông tin từ hay tới dở, từ tốt tới xấu. Con mình thì đang tuổi ăn tuổi lớn, tò mò tìm hiểu đủ thứ. Hôm trước có thông tin MV mới ra của ca sĩ Sơn Tùng gì đó có cảnh bạo lực, rồi tự tử chết chóc, làm em phát hoảng, kiểm tra lịch sử truy cập Youtube mới phát hiện con biết tìm và xem video trên mạng từ bao giờ rồi. Nghe vợ nói, anh Hưng gãi đầu gãi tai:
- Ừ anh biết rồi. Đợt này công việc bận quá nên anh cũng không có nhiều thời gian để ý tới con. Nhưng sau khi bị cộng đồng mạng lên tiếng phản đối, các cơ quan chức năng vào cuộc, xử phạt ca sĩ Sơn Tùng 70 triệu đồng, buộc tiêu hủy bản ghi hình MV và tháo gỡ bản ghi hình này dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kỹ thuật số rồi. Cũng may mà cộng đồng mạng phê phán mạnh mẽ nên sản phẩm độc hại này mới nhanh chóng bị gỡ bỏ. Nhưng em nói đúng, trên Youtube và cả các mạng xã hội như Facebook, Tik tok… đều còn rất nhiều các loại “rác văn hóa” độc hại như MV của ca sĩ Sơn Tùng. Ngoài việc kịp thời phát hiện, lên án để tẩy chay những sản phẩm như vậy, tránh nguy cơ nhận thức của trẻ nhỏ bị đầu độc, thì mỗi gia đình, mỗi bậc cha mẹ cần lập các “rào chắn” kỹ thuật, lưới an toàn để bảo vệ con em mình khỏi những mối nguy từ môi trường mạng để phát triển thể lực và trí lực an toàn, lành mạnh. Nghe chồng nói, chị Bình hạ hoả, bảo chồng:
- Vâng, giờ thì cơm canh chín cả rồi, mời anh ra ăn cơm mau còn lấy sức mà nghiên cứu để “dệt lưới” bảo vệ cậu ấm của anh. Cu Tùng mau đi rửa tay rồi vào ăn cơm, tối còn làm bài tập, học bài cẩn thận, nghe con./.