Cho đi là còn mãi…

Bài và ảnh: THIÊN LONG 10/05/2022 18:37

(HPĐT)- Xuất thân từ gia cảnh “chân lấm tay bùn” tại nông thôn, khi trưởng thành, có thu nhập ổn định, anh Nguyễn Văn Trọng (sinh năm 1995, ở xã Mỹ Đức, huyện An Lão) tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện vì cộng đồng. Anh tâm niệm, cuộc sống còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn cần trợ giúp, mình có điều kiện thì không ngại làm việc thiện lành…

Anh Nguyễn Văn Trọng trao kinh phí hỗ trợ gia đình chị Phạm Thị Thủy, ở xã An Thọ (huyện An Lão) trang trải cuộc sống.

Ngoài công việc kinh doanh thời trang tại địa phương, hiện anh Nguyễn Văn Trọng kiêm “admin” quản lý các trang fanpage Facebook “Hội anh chị em An Lão”, “Hội anh chị em Kiến An” và “Hội Tiên Lãng 24h”, với số lượng hàng chục nghìn thành viên theo dõi. Hằng năm, thông qua những chia sẻ, kết nối thông tin trên mạng xã hội, nhiều hoạt động do anh Trọng tổ chức, thu hút đông đảo mọi người tự nguyện tham gia.

Chẳng hạn, năm 2019, qua tìm hiểu trường hợp anh Nguyễn Quang Hưng (sinh năm 1981) ở thôn Đoài, xã Ngũ Phúc (huyện Kiến Thụy) một mình nuôi 2 con nhỏ nheo nhóc, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Không may, anh Hưng gặp tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị dài ngày, tiền thuốc men, sinh hoạt, viện phí tốn kém. Trước hoàn cảnh của anh Hưng, anh Nguyễn Văn Trọng đăng tải bài viết, kèm thông tin, hình ảnh hoàn cảnh trên các fanpage, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ được hơn 23 triệu đồng, hỗ trợ anh Hưng trang trải viện phí, sớm hồi phục sức khỏe. Đây cũng là khởi đầu tốt đẹp tiếp thêm động lực để anh Trọng tổ chức thành công nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa sau này. Tiêu biểu là chương trình “Mái ấm vùng cao” tại các tỉnh vùng núi phía Bắc vào cuối năm 2020, anh phối hợp các nhà tài trợ trực tiếp trao 150 suất quà, nhu yếu phẩm và thiết bị, đồ dùng học tập tới học sinh nghèo, trao 2 máy lọc nước và ti vi, trị giá 7 triệu đồng tặng các điểm trường thuộc xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái). “Tiếng lành đồn xa”, nhiều bạn trẻ ở các huyện An Lão, Tiên Lãng và quận Kiến An mạnh dạn kết nối cùng anh Nguyễn Văn Trọng thường xuyên tổ chức các chương trình an sinh xã hội, phát huy vai trò “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Trong thời điểm khó khăn của dịch bệnh COVID-19, nhóm của anh Trọng tham gia trợ giúp bà con nông dân các huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo tiêu thụ, giải cứu lượng lớn nông sản như bắp cải, cà chua; phối hợp chính quyền xã Mỹ Đức trao tiền mặt, mì tôm, nước lọc, khẩu trang tặng người dân khu cách ly y tế xã Chiến Thắng.

Cũng trong năm 2021, với vai trò quản trị viên fanpage, anh Trọng cùng các thành viên trong nhóm đề xuất, xin ý kiến chính quyền quận Kiến An, xã hội hóa hơn 110 chiếc ghế đá và thùng chứa rác di động, trị giá hàng chục triệu đồng đặt tại các tuyến đường khu vực đồi Thiên Văn, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường; vận động các nhà hảo tâm tới thăm hỏi, trao số tiền hơn 24 triệu đồng, gồm: tiền mặt, 1 chiếc xe đạp, gạo và nhu yếu phẩm tặng gia đình chị Phạm Thị Thủy, sinh năm 1975, ở xã An Thọ (huyện An Lão). Được biết, chị Thủy mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, con gái lấy chồng xa, con trai út đang lứa tuổi học hành, cuộc sống thêm chật vật, chồng chất khó khăn bởi trong nhà không có lao động chính. Hay việc hỗ trợ đột xuất 4 chị em ở thôn Lang Thượng, xã Mỹ Đức vừa mất mẹ, với số tiền 3,5 triệu đồng, mặc dù, kinh phí không lớn song anh Trọng mong muốn có thể giúp đỡ, chia sẻ phần nào gánh nặng với các gia đình. Mới đây, vào tháng 3-2022, nắm bắt thông tin trường hợp ông Đỗ Văn Thanh (sinh năm 1966) ở thôn Tân Nam, xã Mỹ Đức, có hoàn cảnh éo le, bản thân ông hiện sống cùng chị gái thuộc diện hộ nghèo, tuổi cao sức yếu không may tai nạn do xe máy đâm gãy xương đùi, chấn thương đầu, tiến hành phẫu thuật tại Bệnh viện Kiến An. Ngoài sự ủng hộ cả về vật chất và tinh thần của địa phương, anh Trọng vận động số tiền ủng hộ hơn 23 triệu đồng trợ giúp ông Thanh khám và điều trị sức khỏe kịp thời.

Hằng năm, vào các dịp lễ, Tết, anh Nguyễn Văn Trọng phối hợp một số thành viên trong hội nhóm bàn bạc, có kế hoạch tổ chức hoạt động chăm lo, hướng tới người yếu thế như: Vận động kinh phí mua bánh kẹo, trích tiền mặt tặng trẻ em nghèo, người già neo đơn dịp Tết Trung thu. Nhân dịp Tết Nguyên đán Xuân Nhâm Dần 2022, anh tổ chức chương trình “Tết yêu thương”, trao 60 suất quà (trị giá 250 nghìn đồng/suất) tặng các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Mỹ Đức và Chiến Thắng của huyện An Lão, tạo điều kiện các hộ đón Tết vui tươi, ấm áp.

Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Đức (huyện An Lão) Nguyễn Văn Sang đánh giá, Nguyễn Văn Trọng là thanh niên tiêu biểu ở địa phương, với các chương trình thiện nguyện được tổ chức hằng năm, nhất là dịp lễ, Tết hướng tới người nghèo, khuyết tật, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. “Không chỉ ủng hộ bằng đồng tiền do bản thân làm ra, em Trọng còn sử dụng mạng xã hội, vận động, kết nối nhiều nhà hảo tâm ủng hộ để có nguồn lực lâu dài, kịp thời chia sẻ, trợ giúp kịp thời cả về đời sống vật chất và tinh thần các trường hợp éo le, gặp rủi ro, bất hạnh trong đời sống hằng ngày. Những việc làm ý nghĩa của em Trọng chuyển tải thông điệp nhân văn về tình người, rất xứng đáng để các bạn trẻ học tập, làm theo./.

Bài và ảnh: THIÊN LONG