Cổ động viên - "Thuốc bổ" tinh thần tiếp thêm sức mạnh Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31

Phan Tuấn 14/05/2022 17:35

(HPĐT)- Sáng 14-5, môn Rowing diễn ra 8 nội dung chung kết, hàng ngàn người đổ về Khu huấn luyện đua thuyền Hải Phòng cổ vũ, tiếp sức các vận động viên tạo không khí sôi nổi, hào hứng. Có lẽ ngoài môn bóng đá, chưa môn thể thao nào tại SEA Games 31 tạo được không khí cổ vũ sôi động, nhiều màu sắc như môn đua thuyền. Đặc biệt, khán giả Hải Phòng với tình yêu thể thao cuồng nhiệt tiếp thêm sức mạnh để các vận động viên "gặt vàng". Sau khi giành tấm huy chương vàng thứ 3 ở môn rowing tại SEA Games 31, vận động viên Phạm Thị Huệ lao thẳng về phía khán đài chia vui trong vòng tay của cổ độnng viên Hải Phòng. Tay chèo của đội tuyển Rowing Việt Nam chia sẻ: Tôi và các đồng đội rất vui và sung sướng, chưa bao giờ đội đua thuyền chúng tôi được thi đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông khán giả như thế này".

Ngày 14-5, diễn ra 8 nội dung chung kết Rowing tại SEA Games 31 và cũng là ngày thi đấu cuối cùng. (Trong ảnh: Các VĐV đội tuyển Việt Nam về đích giành ngôi vô địch nội dung thuyền 4 nữ mái chèo đơn)






Khán đài Khu huấn luyện đua thuyền Hải Phòng tại thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên không còn một chỗ trống. Một số khán giả chấp nhận đứng hàng giờ đồng hồ để cổ vũ cho các vận động viên.

Trước giờ thi đấu, hàng ngàn khán giả di chuyển đến Khu huấn luyện đua thuyền Hải Phòng.

Cờ đỏ sao vàng và các dụng cụ cổ vũ của khán giả Hải Phòng tạo không khí sôi động, cuồng nhiệt là động lực tinh thần thi đấu giành thành tích cao cho các tuyển thủ đội tuyển Rowing Việt Nam.

Khu huấn luyện đua thuyền Hải Phòng sôi động khi hàng ngàn cổ động viên đến cổ vũ các vận động viên đội tuyển Rowing Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31.

Sắc đỏ và sự cuồng nhiệt của khán giả Hải Phòng tạo động lực giúp các vận động viên hưng phấn thi đấu giành thành tích cao.

Không chỉ ở khu vực khán đài, trên đường đua các vận động viên cũng nhận được sự cổ vũ, động viên của khán giả với sắc đỏ cờ Tổ quốc.

Thi đấu trước khán đài kín người và sự cổ vũ cuồng nhiệt là trải nghiệm không thể nào quên đối với các vận động viên Rowing tại SEA Games 31.

Sau khi giành huy chương vàng thuyền đơn nữ, vận động viên Phạm Thị Huệ lao về phía khán đài phấn khích chia sẻ niềm vui với khán giả Hải Phòng.

Khán giả Hải Phòng ăn mừng chiến thắng chia vui cùng thành tích của các vận động viên Rowing đội tuyển Việt Nam.

Mỗi khi giành chiến thắng, các vận động viên Rowing đều hướng về khán đài để chia vui cùng khán giả Hải Phòng. (Trong ảnh: VĐV Đinh Thị Hảo ăn mừng chiến thắng khi về đích đầu tiên ở nội dung thuyền 4 nữ mái chèo đơn)

Khán giả Hải Phòng ghi dấu ấn đẹp khi là động lực tinh thần tiếp thêm sức mạnh giúp các vận động viên thi đấu hưng phấn, giành thành tích cao.

Ngày 14-5, SEA Games 31 bước vào ngày thi đấu thứ hai. Ngày thi đấu này đánh dấusự ra quân ở 2 môn thi quan trọng nhất và được chú ý đặc biệt của đại hội. Tuy nhiên, với điền kinh, sau 2 kỳ SEA Games để Việt Nam vượt qua lên ngôi số 1 ở môn nữ hoàng, Thái Lan nhập tịch rất nhiều VĐV điền kinh từ Mỹ và Austarlia để nhằm mục tiêu lấy lại ngôi vị. Bên cạnh đó, đội tuyển điền kinh Philippines nhập VĐV từ Mỹ, Bahrain. Thậm chí đến cả Campuchia – quốc gia chủ nhà SEA Games 32 cũng nhập tịch rất nhiều VĐV đến từ Iran, Hàn Quốc… ở nhiều môn thể thao. Đây là điều bất ngờ với điền kinh Việt Nam và ở nhiều môn thể thao khác, thực sự thách thức chỉ tiêu 140 HCV của đoàn thể thao Việt Nam.

Qua ngày thi đấu đầu tiên, tính đến 19 giờ, đoàn thể thao Việt Nam dẫn đầu bảng tỏng sắp với 22 HCV, 11 HCB, 15 HCĐ. Xếp thứ nhì Malaysia (11, 5, 8), thứ ba Indonesia (5, 8, 1)./.


Phan Tuấn