Những bông hoa ngát hương trong vườn Bác

Tuệ Minh 19/05/2022 16:05

(HPĐT)- “Những bông hoa trong vườn Bác/Tỏa ngát hương mang tình yêu mênh mông của Người/Mỗi mùa hoa một mùa quê hương/ Mỗi mùa hoa một mùa quê hương”… bài hát “Những bông hoa trong vườn Bác” của cố nhạc sĩ Văn Dung). Trong vườn hoa của Bác hôm nay, mỗi “bông hoa” là mỗi cá nhân mang một sắc nét riêng, nhưng tựu trung đều là những tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, nhân dân Hải Phòng tại trụ sở Ủy ban Hành chính thành phố (nay là Trường tiểu học Minh Khai) vào ngày 20-10-1946. Ảnh tư liệu

Xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ

“Mặc dù em còn bé, nhưng hình ảnh về Bác trong trái tim em và các bạn vẫn rất gần gũi qua bức ảnh Bác Hồ kính yêu luôn được treo trang trọng trên bục giảng ở lớp cùng những câu chuyện giản dị về Bác mà cô giáo vẫn giảng dạy hằng ngày. Đọc những câu chuyện kể về Bác Hồ, em cảm nhận rõ hơn đức tính nhân hậu, hiền từ, thương người của Bác, nhất là đối với trẻ em”- cô bé Dịch Mỹ Linh, học sinh lớp 2A3, Trường tiểu học Ngô Gia Tự (quận Hồng Bàng) tự tin cho biết. Vóc dáng nhỏ xinh, gương mặt bầu bĩnh, trắng trẻo cùng chất giọng cảm xúc, tuy nhỏ tuổi nhất nhưng Linh vượt qua hàng trăm thí sinh khác để đoạt giải xuất sắc trong cuộc thi “Thiếu nhi Hải Phòng kể chuyện Bác Hồ kính yêu năm 2021” của quận Hồng Bàng. Câu chuyện “Đêm giao thừa Bác đến với người nghèo” được Mỹ Linh kể lại tại cuộc thi với chất giọng truyền cảm, gây xúc động mạnh cho người nghe, khiến mỗi người như lắng lại một chút, soi rọi bản thân về tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, cảm phục hơn sự nhân hậu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không chỉ kể chuyện hay, Mỹ Linh còn là cô bé toàn tài khi đoạt thêm giải nhất hội thi “Thiếu nhi dẫn chương trình” dành cho khối học sinh tiểu học năm 2020-2021 của thành phố tổ chức tại Cung văn hóa thiếu nhi thành phố tháng 12-2020; giải nhất cuộc thi Sơn Ca năm 2021-2022 của thành phố tổ chức tháng 4-2022... và nhiều giải thưởng cấp quận khác. Trong học tập, Mỹ Linh luôn thuộc tốp học sinh xuất sắc của lớp và khối, đạt danh hiệu học sinh xuất sắc hằng năm. Cô bé nhỏ mà có “võ” Mỹ Linh bày tỏ: “Trong 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng, em thích nhất là Bác dạy cần học tập tốt trên mọi lĩnh vực nhưng phải khiêm tốn, thật thà, dũng cảm, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ”.

Thầy giáo trẻ “giữ lửa” nơi Bác đến thăm

Thầy giáo chủ nhiệm lớp 5A5 Lương Đức Cường (sinh năm 1987), Trường tiểu học Minh Khai (quận Lê Chân) luôn cảm thấy niềm vinh dự khi mỗi ngày được đứng dạy học tại chính căn phòng mà cách đây 76 năm, Bác Hồ lần đầu về thăm Hải Phòng và nói chuyện với Đảng bộ, quân và nhân dân thành phố vào ngày 20-10- 1946. Bởi vậy, thầy Cường luôn xác định cho mình việc học tập, rèn luyện theo đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kim chỉ nam trong cuộc sống và công việc. Từ đó, tích cực học hỏi, trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm trong giảng dạy cũng như trong các hoạt động phòng trao chung nhà trường. Mỗi tiết học trên lớp, học Bác từ sự sáng tạo, yêu trẻ, thầy Cường luôn tìm và áp dụng các phương pháp giảng dạy mới, như tạo các trò chơi, giúp học sinh chủ động tham gia bài học; áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Thầy lồng ghép các câu chuyện kể về Bác Hồ vào bài học để giáo dục học sinh về nhân cách và kỹ năng sống.

Với sự miệt mài sáng tạo, cùng lòng nhiệt huyết, say mê với nghề, nhiều năm nay thầy Cường đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp cấp quận, thành phố, cấp quốc gia, là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, đoạt giải nhì giáo viên dạy giỏi an toàn giao thông cấp quốc gia năm học 2020- 2021, được UBND quận Lê Chân tặng nhiều giấy khen… Đặc biệt vừa qua, tại hội thi báo cáo viên giỏi cấp quận năm 2022 với chủ đề “Thanh niên quận Lê Chân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thầy giáo Cường đoạt giải nhất. Anh chia sẻ: “Mỗi ngày, khi lên lớp tại nơi Bác Hồ từng đến thăm, tôi và tập thể giáo viên nhà trường cảm nhận nhiều hơn trách nhiệm của mình trong việc truyền và giữ lửa cho các thế hệ học trò, giúp các em say mê và ham thích học tập, tiếp nối sứ mệnh trồng người theo lời Bác dạy. Những thành công của các thế hệ học sinh tại ngôi trường này chính là mùa quả ngọt tuyệt vời nhất của thầy cô, góp chung vào truyền thống dạy và học của nhà trường, giữ vững vị trí tốp 50 các trường tiên tiến khu vực Đông Nam Á”.

Bông hoa mang sắc trắng

Sinh thời Bác Hồ từng dạy “Lương y phải kiêm từ mẫu” – nghĩa là mỗi thầy thuốc phải có lương tâm, nghĩa vụ cao cả như mẹ hiền đối với người bệnh. Tốt nghiệp Trường đại học Y - Dược Hải Phòng từ năm 2017, công tác tại Khoa hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng) đến nay, trong tư tưởng và hành động của bác sĩ Vũ Đức Hiệu (sinh năm 1993), luôn thấm nhuần lời dạy của Người. Không chỉ là bác sĩ vững chuyên môn, nhiệt huyết, bác sĩ Hiệu còn giàu lòng nhân ái. Trong đợt dịch COVID-19 hai năm qua (2020-2021), anh nhiều lần xung phong vào khu vực cách ly điều trị bệnh nhi F0 của bệnh viện, kể cả thời điểm bản thân mắc COVID-19 để tiếp tục trợ giúp đồng nghiệp điều trị bệnh nhi. Trong công tác chuyên môn, bác sĩ Hiệu luôn chủ động học hỏi, nâng cao kiến thức y khoa. Anh Hiệu chia sẻ: “Tự học và học tập suốt đời là luận điểm quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh mà tôi luôn cố gắng noi theo”. Với đặc thù công việc thường tiếp xúc với các trường hợp trẻ mắc các bệnh, triệu chứng nặng, nếu không trau dồi, cập nhật kiến thức, nghiệp vụ y khoa thường xuyên thì việc can thiệp, chẩn đoán bệnh sẽ khó đạt hiệu quả cao, hoặc sẽ lãng phí thời gian “vàng” điều trị. Với anh, bệnh nhi như người thân của mình, nên anh sẵn sàng vượt qua những mệt mỏi, áp lực, luôn tận tâm hơn trong công việc. Bên cạnh đó, bác sĩ Hiệu còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện như hiến máu, tham gia đoàn thiện nguyện của Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng chữa bệnh miễn phí cho trẻ em trên địa bàn thành phố.

Theo dấu chân Người, làm theo lời Người dạy, các thế hệ không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác thông qua những hành động thiết thực, gắn với công việc, học tập, cống hiến ngày càng nhiều có ích cho xã hội. Với lòng kính yêu vô hạn, mỗi người dân Hải Phòng càng nỗ lực thể hiện lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nguyện đi theo con đường của Bác để góp phần bảo vệ, xây dựng đất nước, quê hương./.

Tuệ Minh