Bên lề Giải bóng đá Hoa Phượng Cúp Báo Hải Phòng lần thứ 12 năm 2022

Trần Long - Ảnh: Phan Tuấn 21/07/2022 15:14

Siêu cầu thủ nhà tôi

Người thân theo dõi, cổ vũ các cầu thủ nhí "Siêu cầu thủ nhà tôi".


Giải bóng đá Hoa Phượng Cúp Báo Hải Phòng là sân chơi của các em nhi đồng thành phố. Nhưng cuộc chơi không chỉ của các em trên sân, mà còn của các bậc cha mẹ. Một em đi thi đấu là cả đại gia đình đi cổ vũ, thậm chí kéo theo các nhà tài trợ. Nhiều cha mẹ của đội New Star đến muộn, vội vã vào sân cổ vũ. Có bậc cha mẹ nhận ngay ra con mình đang thi đấu trên sân, reo lên “siêu cầu thủ nhà tôi đấy” khiến người chung quanh ngỡ ngàng, thích thú.

Người thân theo dõi, cổ vũ các cầu thủ nhí "Siêu cầu thủ nhà tôi".

Người thân theo dõi, cổ vũ các cầu thủ nhí "Siêu cầu thủ nhà tôi".

"Sang thật”


Tới xem các trận đấu ngày khai mạc, có người hâm mộ thốt lên giải sang thật, hẳn trọng tài quốc gia và FIFA điều khiển trận khai mạc bóng đá trẻ em thành phố. Dẫu Ban tổ chức không giới thiệu trọng tài, nhưng nhiều người hâm mộ tinh nhận ra trọng tài đẳng cấp FIFA Nguyễn Mạnh Hải bắt các trận của bảng A và nữ trọng tài quốc gia Lê Thị Thanh Mai bắt các trận bảng B trong ngày khai mạc, vốn khá quen thuộc ở sân cỏ bóng đá Việt Nam.  

Trọng tài FIFA Nguyễn Mạnh Hải khởi động chuẩn bị điều hành các trận đấu.

Người thân đội mưa theo dõi, cổ vũ "siêu cầu thủ nhà mình".

Người thân đội mưa theo dõi, cổ vũ "siêu cầu thủ nhà mình".

Trọng tài Lê Thị Thanh Mai theo sát diễn biến trên sân thi đấu.

Không qua nổi mắt nữ trọng tài


Ở trận đấu khai mạc của bảng B giữa Viet Footbal An Dương – Hải Phòng Football, có cầu thủ nhí thúc cùi chỏ rất khéo, nhưng không qua được mắt nữ trọng tài Lê Thị Thanh Mai. Kết thúc trận đấu, nữ trọng tài thẳng thắn, những mùa giải trước các cầu thủ rất lành, không có động tác này, chỉ có HLV dạy trẻ mới có động tác đó./.

Trần Long - Ảnh: Phan Tuấn