Giữ trọn nét đẹp Vu Lan báo hiếu
(HPĐT)- Sau 2 mùa lễ Vu lan “giảm quy mô, gọn hình thức” do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, lễ Vu lan năm nay, các cơ sở thờ tự Phật giáo mở cửa trở lại để đón các Phật tử đến chiêm bái, hành lễ. Nhiều nghi lễ xúc động như “hoa hồng cài áo”, “rửa chân cho mẹ”… tiếp tục được tái hiện, góp phần khẳng định ý nghĩa, nét đẹp của lễ Vu lan “báo ân, báo hiếu”…

Nhiều bạn trẻ tham gia lễ Vu Lan để hiểu hơn về công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.
Khơi dậy đạo lý hiếu kính
Vượt đường xa hơn 300 km, mùa Vu lan năm nay, chị Trần Thị Liên (giáo viên Trường THPT Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) về thăm cha, mẹ đang sinh sống ở Hải Phòng. Đưa mẹ gần 70 tuổi dự khóa lễ tại chùa Hang (Đồ Sơn), chị Liên xúc động, bồi hồi: “Gần 40 tuổi, nhưng tôi chưa lần nào bày tỏ tình cảm biết ơn sâu sắc đối với cha mẹ. Đây là dịp hiếm có để tôi được thể hiện tình cảm với những bậc sinh thành thông qua thực hành nghi lễ rửa tay, lau chân cho mẹ…”.
Không chỉ những người trưởng thành, lễ Vu lan báo hiếu ngày càng thu hút các bạn trẻ quan tâm, tham gia, bởi cách thức tổ chức khá linh hoạt, sinh động như: lễ kết hợp hội, giảng kinh kết hợp các buổi ca nhạc, múa lân… Theo sinh viên Vũ Trường Chung (Khoa Quản trị lữ hành, Trường cao đẳng Du lịch Hải Phòng), đây là lần thứ hai bạn tham gia đội nghi thức phục vụ lễ Vu lan tại chùa An Hồng (huyện An Dương). Dù chưa hiểu rõ những lời dạy trong kinh Phật song qua câu chuyện Mục Kiền Liên cứu mẹ giúp bạn hiểu hơn công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. “Em cảm thấy may mắn khi còn cha, còn mẹ và cố gắng không để cha mẹ phiền lòng”, Chung chia sẻ.
Để hướng dẫn cơ sở thờ tự Phật giáo các tỉnh, thành phố trong công tác tổ chức lễ Vu lan Phật lịch 2566- dương lịch 2022, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa ban hành Thông bạch số 317/TB-HĐTS khẳng định: Vu lan là ngày lễ lớn trong Đạo Phật, được tổ chức từ ngày mồng một, ngày rằm, và các ngày trong tháng bảy âm lịch. Trong đó, chính lễ là ngày rằm tháng bảy năm Nhâm Dần (tức 12-8). Tổ chức lễ Vu lan hằng năm là một trong các việc làm nhằm tri ân, báo ân, báo hiếu của tăng ni, tín đồ, cư sĩ Phật tử. Theo Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, truyền thống văn hóa hiếu nghĩa, uống nước nhớ nguồn của dân tộc và tín ngưỡng tâm linh thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam hòa quyện với triết lý, tục thờ cúng ngày rằm tháng bảy âm lịch hình thành lễ hội Vu lan - Báo hiếu. Mùa Vu lan báo hiếu trở thành nét văn hóa truyền thống hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam. Đây là thời gian để mỗi người thực hành và khắc sâu hạnh nguyện báo hiếu, hiếu hạnh với cha mẹ, ông bà, đồng thời tưởng nhớ, tri ân các anh hùng dân tộc, anh linh anh hùng liệt sĩ hy sinh vì nước, vì dân…
Coi trọng việc thiện
Không chỉ thực hành các nghi lễ tâm linh như: tụng kinhVu lan, kinh Báo hiếu phụ mẫu, phóng sinh, thả hoa đăng…, nhiều cơ sở thờ tự Phật giáo phát động các tăng ni, Phật tử tham gia công việc thiện nguyện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.
Đại đức Thích Bản Quyền, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Vĩnh Bảo giãi bày: Trước và trong dịp Vu lan năm nay, Ban Trị sự huyện vận động các tăng ni, Phật tử, nhà hảo tâm quyên góp khoảng 100 triệu đồng. Ban Trị sự huyện dùng kinh phí này ủng hộ xây 2 căn nhà tình nghĩa trên địa bàn huyện, trong đó 1 hộ đã nhận bàn giao kinh phí xây nhà, dự kiến cuối tháng 8-2022, 1 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Hưng (huyện Vĩnh Bảo) cũng được trao 50 triệu đồng hỗ trợ. Đồng thời, khuyến khích các nhà hảo tâm, chủ doanh nghiệp thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn… coi đây là việc làm thiết thực, phát huy tinh thần “từ bi hỷ xả” theo lời Phật dạy. Dịp này, không ít tăng ni, Phật tử của chùa Vẽ (phường Đông Hải 1, quận Hải An), chùa Dư Hàng (quận Lê Chân) vẫn miệt mài huy động tài trợ để cứu giúp người nghèo, người tàn tật, không nơi nương tựa như: trao xe lăn, tặng lương thực nhu yếu phẩm, trao suất cơm…
Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn tình trạng không ít người dân “làm theo đám đông” sắm sửa “mâm cao, cỗ đầy” đồng nhất lễ Vu lan với tục đốt vàng mã gây lãng phí và nhiều hệ lụy khó lường, là nguy cơ gây ra tai nạn thương tích, cháy, nổ. Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố lưu ý, dù mùa Vu lan báo hiếu gắn liền với tục cúng rằm tháng bảy, gắn sâu vào tiềm thức người Việt qua nhiều đời nay, song khâu tổ chức, mua sắm lễ cần tránh việc thu tiền, mua lễ mang hình thức dịch vụ tâm linh hoặc thực hiện các nghi lễ không phù hợp với Chính pháp và truyền thống như đốt nhiều vàng mã... Thay vào đó, Phật tử nên làm việc từ thiện thiết thực, hiệu quả cao trong cứu giúp người nghèo, người yếu thế để chuyển hóa thành nghiệp thiện lành báo hiếu tổ tiên và cha mẹ, tạo ra những giá trị, ý nghĩa tốt đẹp, thiết thực hơn với cộng đồng. Đây cũng là cách làm tích cực loại trừ hủ tục, tập quán không còn phù hợp, gìn giữ, bồi đắp văn hóa truyền thống của dân tộc. Để không chỉ có lời kinh, tiếng kệ, những hồi chuông ngân, mùa Vu lan còn để lại dư âm trong lòng người dân đất Cảng về tinh thần đạo hiếu, sẻ chia và ấm tình đồng bào “nhường cơm, sẻ áo”./.