Ghi nhớ ơn nghĩa sinh thành
(HPĐT)- Nước mắt nghẹn ngào trên gương mặt của những người tham gia đêm hoa đăng tổ chức tại chùa Hang (quận Đồ Sơn) vào ngày 31-7 nhân tháng Vu Lan báo hiếu và dịp kết thúc khoá tu mùa hè, tích đức rèn tâm tại chùa của các bạn nhỏ, là ấn tượng sâu lắng về ý nghĩa công ơn sinh thành.

Học sinh tham gia khóa tu mùa hè trải nghiệm lễ rửa chân báo hiếu bậc sinh thành. Ảnh: TRẦN CÔNG ẢNH
Ngọn đèn hoa đăng trên tay vừa được thắp sáng giữa những tiếng tụng kinh của tăng đoàn cũng là lúc em Nguyễn Phương Anh, học sinh lớp 6, ở nhà số 562, phố Nguyễn Văn Linh (quận Lê Chân)- một trong số gần 200 em nhỏ tham gia khoá tu mùa hè tại chùa Hang, không kìm được cảm xúc, nước mắt cứ thế tuôn trào. Phương Anh chia sẻ, nhìn các bạn, người anh, chị cùng giơ cao ngọn đèn hoa đăng để tưởng nhớ về người sinh thành đã qua đời, em mới nhận ra mình thật may mắn khi còn đủ cha mẹ. Những việc rất đơn giản với em như ôm mẹ vào lòng, đấm lưng, nhổ tóc bạc cho cha, giờ đây lại là việc không thể thực hiện với nhiều người.
Còn Hoàng Ngọc An, ở nhà số 201, phố Lý Thánh Tông (quận Đồ Sơn), cũng nghẹn ngào khi trực tiếp thực hiện phần lễ rửa chân báo hiếu tại chùa Hang. Em kể, khi tham gia vào khoá tu mùa hè năm nay, được nghe giảng nhiều về hiếu, lễ, nghĩa, về sự tần tảo, khó khăn của cha mẹ khi nuôi dạy con, nhưng rồi chưa kịp nhận được sự báo đáp nào, nhiều bậc cha mẹ qua đời. Những bài giảng giúp em nhận ra những suy nghĩ, việc làm chưa đúng mực của mình với cha mẹ.
Lễ Vu Lan là một trong những ngày lễ lớn của Phật giáo, được tổ chức hằng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ và tổ tiên nói chung, nhắc nhở mỗi người biết trân trọng những gì mình đang có, cũng như bổn phận làm con phải luôn nhớ đến công ơn sinh dưỡng mà làm những việc hiếu, nghĩa để thể hiện tình cảm và lòng biết ơn với cha mẹ. Đại đức Thích Giác Hiệu, trụ trì chùa Hang cho biết: Năm nay, để giúp các phật tử, nhất là những bạn nhỏ từng tham gia vào các khoá tu mùa hè, có cơ hội được thể hiện tình cảm, sự biết ơn của mình đối với cha mẹ, nhà chùa quan tâm tới việc tổ chức phần lễ rửa chân báo hiếu cha mẹ. Thông qua những hành động chăm sóc tỉ mỉ này, các bạn trẻ sẽ có cơ hội để nhân lên sự thành kính, lòng biết ơn với cha mẹ, cũng như có những trải nghiệm thú vị, ý nghĩa trong dịp lễ Vu Lan năm nay được tổ chức trực tiếp, sau 2 năm bị gián đoạn vì dịch bệnh COVID-19.
Không chỉ tại chùa Hang, nhiều chùa trên địa bàn thành phố, như chùa An Hồng (huyện An Dương), chùa Phúc Hưng (huyện Tiên Lãng), chùa Vẽ (quận Ngô Quyền)… cũng chuẩn bị tổ chức Vu Lan cho phật tử, nhất là các bạn nhỏ vừa bước qua khoá tu mùa hè tại chùa, với nhiều hoạt động ý nghĩa, như nghi thức cài hoa hồng, lễ rửa chân báo hiếu cha mẹ, cúng dường hoa, thả hoa đăng … Bên cạnh phần lễ, các chùa cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, thu hút người dân tới dâng hương vãn cảnh chùa, qua đó tạo cơ hội để mọi người thấu hiểu hơn việc hiếu, lễ với đấng sinh thành.
Qua các hoạt động được tổ chức trong cộng đồng, ông Nguyễn Thành Trung, Ủy viên Ban Thông tin truyền thông (Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố) cho rằng, ngày nay lễ Vu Lan không chỉ là sự kiện tôn giáo mà còn có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, hướng mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, về với đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”, với tổ tiên. Lễ Vu Lan của Phật giáo trở thành truyền thống của tinh thần báo hiếu, báo ân, phù hợp với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên thiêng liêng của người dân Việt, là hoạt động đậm nét nhân văn, làm rạng rỡ đạo lý đền ơn, đáp nghĩa của dân tộc./.