“Điểm tựa” của người yếu thế

Bài và ảnh: THẢO ANH 20/08/2022 11:32

(HPĐT)- Chị Văn Thị Thanh Bình, sinh năm 1982, ở số nhà 26/21 chợ Hàng cũ, phường Dư Hàng Kênh (quận Lê Chân), hiện là giám đốc một công ty vận tải tại Khu công nghiệp Đình Vũ. Tuy công việc bận rộn nhưng chị vẫn dành thời gian cho các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, nhất là giúp người yếu thế, kém may mắn, người không có khả năng lao động và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thêm động lực, niềm tin vươn lên trong cuộc sống.

Chị Văn Thị Thanh Bình tặng quà, hỗ trợ học sinh thi tốt nghiệp THPT và các hộ ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo.

“Mỗi chuyến đi từ thiện, giúp được ai đó tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Nhìn những nụ cười, ánh mắt của những người được nhận hỗ trợ tôi thấy có hình ảnh mình trong đó” – chị Văn Thị Thanh Bình, Phó chủ nhiệm CLB Tình nguyện Yêu thương đong đầy hạnh phúc (quận Ngô Quyền) chia sẻ- “Từ những năm còn thơ ấu và đến tận bây giờ, tôi luôn khao khát được gọi tiếng “Bố ơi!”. Bởi khi tôi 5 tuổi, bố tôi vì căn bệnh hiểm nghèo ra đi mãi mãi. Là đứa trẻ mồ côi bố khi còn rất nhỏ, bố ra đi, mình mẹ tôi nuôi 4 chị em ăn học, tôi nhớ mình chỉ có duy nhất 1 chiếc quần để đi học; đôi lúc cũng bị các bạn ghẹo đùa vì quần “dính quả bóng” do bị sờn chỉ. Tôi lớn lên với nhiều tự ti, mặc cảm, nhưng vẫn luôn cố gắng, nỗ lực để học thật tốt, với hy vọng giúp mẹ tôi vơi bớt phần khó khăn. Khi trưởng thành, công việc ổn định, nghĩ lại những năm tháng tuổi thơ, cùng những trải nghiệm cuộc sống của bản thân và những người kém may mắn, những đứa trẻ mồ côi, hoàn cảnh khó khăn… như động lực thôi thúc tôi mong được bù đắp tới họ nhiều hơn nữa”.

Từ năm 2009 đến nay, từ khi CLB Tình nguyện yêu thương đong đầy hạnh phúc thành lập cũng là lúc chị Văn Thị Thanh Bình tham gia CLB và làm Phó chủ nhiệm. Vào các dịp lễ, Tết, 27-7,… đại diện xã, phường trên địa bàn các quận, huyện: Ngô Quyền, Hồng Bàng, Đồ Sơn, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng gửi danh sách các hộ khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ mồ côi, người khuyết tật… mong được hỗ trợ, chị cùng các thành viên CLB quyên góp tiền, quà, xe lăn, nhu yếu phẩm thăm, tặng, động viên chia sẻ kịp thời. Trong đó, có một số gia đình trên địa bàn quận Ngô Quyền hoàn cảnh khó khăn đang có con em đến trường được chị kết nối với các nhà hảo tâm, giáo viên Trường THPT chuyên Trần Phú để hỗ trợ chi phí học tập, dạy học miễn phí. Không dừng ở đó, hằng tháng, chị nhận đỡ đầu 3 gia đình có hoàn cảnh khó khăn không có khả năng lao động tại quận Ngô Quyền và huyện Vĩnh Bảo, mỗi tháng hỗ trợ 1 triệu đồng/1 gia đình. Nhất là vào các dịp khai giảng năm học mới, chị cùng các thành viên CLB tích cực quyên góp quần áo, sách vở, bút, tiền mua xe đạp tặng tiếp sức học sinh đến trường, mỗi năm trung bình từ 10 đến 15 chiếc xe đạp.

Chị Phạm Thị Thúy, xã Tân Hưng (huyện Vĩnh Bảo) cho biết: “Con gái tôi học lớp 4, đầu năm học 2021-2022, cháu được cô Văn Thị Thanh Bình tặng chiếc xe đạp để đi học, gia đình rất vui. Một mình tôi nuôi 4 cháu ăn học vất vả không biết đến bao giờ mua được xe cho cháu. Nhờ cô Bình tặng xe đạp mà con đường đến trường của cháu gần hơn”. Bà Nguyễn Thị Minh, phường Máy Chai (quận Ngô Quyền) xúc động: “Hằng tháng, hai chị em tôi được cô Văn Thị Thanh Bình hỗ trợ một phần chi phí sinh hoạt gia đình. Tôi rất biết ơn và cảm động. Mong có nhiều nhà hảo tâm, trái tim thiện nguyện giống cô Bình để những người hoàn cảnh khó khăn, yếu thế như chúng tôi thêm tự tin, ổn định cuộc sống hơn.

Chị Văn Thị Thanh Bình không chỉ giúp đỡ thường xuyên các gia đình khó khăn, yếu thế, kém may mắn, trẻ mồ côi, người khuyết tật; hỗ trợ gạo nấu cháo tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Lãng mà chị còn hỗ trợ đột xuất tham gia cùng CLB, như: giúp đỡ bà con bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo; tặng quà, nhu yếu phẩm, chăn ấm mùa đông cho trẻ em vùng cao; các gia đình gặp hỏa hoạn, thiên tai…

Với những đóng góp của bản thân trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, chị Văn Thị Thanh Bình vinh dự được Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam, UBND thành phố tặng bằng khen và bằng ghi nhận “Tấm lòng vàng” đã ủng hộ người tàn tật và trẻ mồ côi Hải Phòng năm 2021./.

Bài và ảnh: THẢO ANH