Rõ ràng để khỏi bức xúc, băn khoăn

Vừa thấy chị Hương về, bà Tuệ hỏi:
- Con đi làm thủ tục nhập học cho cháu Tít đấy hả? Có phải đóng góp gì nhiều không?
- Cũng sơ sơ gần 2 triệu đồng mẹ ạ. Cô nói đó là tạm thu đầu năm học khi làm thủ tục nhận lớp cho cháu thôi. Sang tháng còn họp cha mẹ học sinh đầu năm học nữa.
- Tạm thu mà những 2 triệu đồng cơ à? May là thành phố đã cho học phí các cấp học rồi đấy, nhưng đi học vẫn tốn kém nhỉ. Mà cô giáo có nói tiền đó đóng những khoản gì không con?
- Số tiền này lần trước khi tới trường mua hồ sơ đăng ký học cho cháu, nhà trường đã thông báo thu, nhưng không nói rõ là cha mẹ đóng 2 triệu đồng nộp những khoản gì. Hôm đó con cũng đang vội việc ở cơ quan nên không hỏi kỹ, lại mang thiếu tiền, do vậy xin khất lại đến khi nào nộp hồ sơ thì đóng. Thấy mấy chị bạn có con năm nay cũng vào lớp Tít nhà mình nói là do cha mẹ học sinh có ý kiến, hôm nay nhà trường mới thông báo khoản thu đó để phục vụ việc mua vở viết, sách giáo khoa, đồng phục, bảo hiểm y tế cho học sinh. Nhà trường còn phát cả phiếu lấy ý kiến cha mẹ học sinh xem có đồng ý hay không đồng ý nộp tiền nữa.
Bà Tuệ chép miệng:
- Xin cho con vào trường, vào lớp rồi thì cha mẹ nào không đồng ý đóng tiền mà phải lấy ý kiến nữa, rõ là hình thức! Mẹ chỉ thắc mắc là sao khi thông báo thu tiền, nhà trường không nói rõ ngay với cha mẹ học sinh khoản thu ấy dùng vào những việc gì cho hợp lý. Như vở viết thì gia đình cũng có thể tự mua được, khỏi làm phiền đến nhà trường...
Chị Hương cười:
- Thì thế, vì cách làm của nhà trường chưa được rõ ràng nên một số cha mẹ học sinh mới có ý kiến. Mẹ tính xem, như nhà mình mỗi cháu Tít đi học, nộp tạm thu rồi, đến khi họp phụ huynh đầu năm học lại thêm một số các khoản đóng góp khác. Gia đình nào có 2 con đi học thì gánh nặng đầu năm học không phải nhỏ, nhất là với người lao động bình thường. Cứ thu nhiều là dễ bức xúc. Vì thế, nhà trường nên công khai, minh bạch từng khoản thu để cha mẹ học sinh được biết. Thu hợp lý thì chắc chẳng nhà nào lại không cố gắng lo cho con mình.
- Nhớ năm ngoái, vợ chồng nhà anh Hòa bận, mẹ đi họp đầu năm cho cháu Hùng bên đấy, các khoản thu cô giáo đọc cứ khoản nọ chồng vào cái khoản kia, mẹ với nhiều người đi họp cho con nghe mà rối tung rối mù, cứ phải hỏi đi hỏi lại. Mấy hôm trước, thấy báo đưa tin có trường học ở thị trấn Núi Đối (huyện Kiến Thụy) cũng chỉ vì thu những khoản thu chưa đúng hướng dẫn, chưa nhận được sự đồng thuận của cha mẹ học sinh mà phải chấn chỉnh, phê bình đấy.
- Con cũng rút kinh nghiệm, cha mẹ học sinh đi họp cần bố trí thời gian dự đầy đủ, chú ý nghe, hỏi giáo viên để rõ ràng về từng khoản thu nhà trường yêu cầu. Có như thế, mới phát huy được vai trò cùng phối hợp, giám sát với nhà trường để bảo đảm thu chi trong năm học ở mỗi trường được thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch. Như thế, cả nhà trường, gia đình, giáo viên đều thoải mái, dành tâm sức phục vụ tốt nhất cho việc học tập của các con./.