Báo Hải Phòng cuối tuần số 302 (bộ mới)
Báo Hải Phòng cuối tuần số 302 (bộ mới) phát hành thứ năm, ngày 25-8 dành nhiều bài viết về công tác chuẩn bị đón năm học mới của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố và các bậc cha mẹ học sinh: “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện”; “Trường lớp sẵn sàng, học sinh náo nức”; “Cung ứng đủ, kịp thời sách giáo khoa đón năm học mới”; “Chuẩn bị tốt hành trang trẻ vào lớp 1”…

Mở đầu là mục “Vấn đề tuần này” có bài viết “Thành “nơi đáng sống” để thu hút nhân lực”. Hiện, thị trường lao động giữ vai trò đặc biệt quan trọng, khi Việt Nam đang trong giai đoạn “dân số vàng”. Làm thế nào để không lãng phí cơ hội chỉ duy nhất có một lần này, là vấn đề cả xã hội quan tâm. Trong đó, giải pháp tập trung đào tạo và đầu tư hạ tầng cơ bản để phục vụ người lao động và gia đình là một trong những giải pháp quan trọng được các sở, ban, ngành, doanh nghiệp đề xuất. Mục “Xóm “nét” tuần này” lan tỏa suy nghĩ, hành động đẹp của một gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh khi tất cả thành viên trong gia đình đều quyết định “đăng ký hiến tạng”. Mong rằng, từ những tấm lòng cao cả này, ngày càng có thêm nhiều người được cứu chữa từ tạng được hiến tặng, nối dài hơn những cuộc đời.
Cũng trong số này, chuyên mục “Sắc màu nghệ thuật” tìm hiểu về sự nghiệp và cá tính nghệ thuật vẽ tranh của họa sĩ Mai Đại Lưu, sinh năm 1983. Rậm rịch bước vào tuổi 40, song Mai Đại Lưu vẫn giữ được sự hồn nhiên và chiêm ngưỡng chính bản thân mình trong các tác phẩm rực rỡ sắc màu, bố cục chặt chẽ. Tác phẩm “Chiều vàng” trong mục “3600 ảnh” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Quang Thanh ghi lại khung cảnh thơ mộng trong một chiều hoàng hôn tại hồ An Biên (quận Ngô Quyền). Cả khung cảnh chỉ có chuyển động duy nhất là chiếc thuyền vịt giữa hồ. Tất cả đều khiến nhịp sống như chậm lại, yên bình hơn dưới ánh sáng chạng vạng của chiều muộn.
Báo Hải Phòng cuối tuần phát hành rộng rãi trong hệ thống bưu điện và các đại lý. Giá bìa 4.800 đồng/quyển./.