Mang sức trẻ dựng xây đất Cảng
Đồng chí VƯƠNG TOÀN THU THỦY, Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng: Tuổi trẻ hăng hái góp sức xây dựng, bảo vệ thành phố

Ngã tư Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: Vũ Dũng)

Hiếm có nơi nào lại có hai mùa thu như đất nước Việt Nam. Đó là mùa thu thiên nhiên và mùa thu cách mạng. Mùa thu cách mạng là dấu ấn chói lọi, bản hòa ca chất chứa âm vang hào hùng gắn liền với Cách mạng Tháng Tám và ngày mồng 2-9 lịch sử. Những đoàn viên, thanh niên trẻ ngày nay rất tự hào và vô cùng biết ơn các thế hệ đi trước, thể hiện bằng những việc làm thiết thực, như tặng quà tri ân người có công với cách mạng, dâng hương, tham quan các “địa chỉ đỏ” giáo dục về truyền thống cách mạng của dân tộc các dịp lễ, Tết như Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27-7), Tết cổ truyền của dân tộc. Bên cạnh việc trân quý lịch sử, hướng đến tương lai là nhiệm vụ của các đoàn viên, thanh niên ngày nay. Ngày Quốc khánh đối với thế hệ trẻ ngày nay là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, lan tỏa tinh thần yêu nước, yêu hòa bình. Mỗi đoàn viên, thanh niên thành phố đều mang trong mình ý thức phấn đấu, rèn luyện trong thực hiện công việc chuyên môn và hoạt động xã hội, sẵn sàng đảm nhận những khâu khó, việc mới và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thiết thực bảo vệ nền độc lập vững chắc của dân tộc, đóng góp vào việc xây dựng và phát triển thành phố.
Chị NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG, ở phường Thành Tô (quận Hải An), nghiên cứu sinh tại Nhật Bản: Cống hiến tri thức và sức lực phát triển quê hương

Ngày còn nhỏ, cứ đến dịp Quốc khánh 2-9, gia đình tôi luôn treo Quốc kỳ trước cửa nhà từ nhiều ngày trước. Lá cờ phải mới, phải phẳng phiu, lồng vào cây gậy tre vàng óng, cứng cáp. Đó là ký ức sâu sắc về “rừng cờ đỏ” trong ngày Tết Độc lập ở Việt Nam. Đối với tôi, việc trân trọng lịch sử, giá trị của độc lập, tự do không chỉ là luôn ghi nhớ quá khứ mà còn phải biết phấn đấu, xây dựng, hình thành nên những giá trị mới cho đất nước, là trách nhiệm đối với thế hệ trẻ Việt Nam. Hải Phòng đang phát triển mạnh mẽ theo mục tiêu Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra, đến năm 2030 cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại đặc biệt, đến năm 2045 trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới. Do đó, đối với tôi, hành động thiết thực nhất để thể hiện tình yêu quê hương, đất nước là tôi sẽ trở về Hải Phòng làm việc sau khi hoàn thành học tập, góp công sức, trí tuệ của mình vào công cuộc xây dựng thành phố ngày càng phát triển.
Anh VŨ TUẤN HOÀNG, Giám đốc Four Home Đất Cảng (Công ty CP Tập đoàn Four Home): Tiếp thêm sức mạnh hành động

Với tôi, những người trẻ được sinh ra trong hòa bình, được làm việc, theo đuổi đam mê của tuổi trẻ phục vụ cộng đồng, đó chính là hạnh phúc. Hải Phòng đang sở hữu kết cấu hạ tầng giao thông hiện đại và đồng bộ gồm đường bộ, đường biển, đường sắt và hàng không, tiềm năng phát triển kinh tế rất lớn. Bởi vậy, kinh tế Hải Phòng nói chung và thị trường bất động sản (BĐS) nói riêng đang bứt phá mạnh mẽ, đặc biệt thị trường BĐS công nghiệp. Tôi cho rằng, những người trẻ phải luôn đi đầu, cống hiến vào sự nghiệp phát triển thành phố và đất nước. Hoạt động trong lĩnh vực BĐS, tôi và đội ngũ người lao động trong công ty luôn ý thức, trách nhiệm phát triển thị trường BĐS minh bạch, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của thành phố. Tôi cũng mong thành phố sẽ có thêm nhiều chính sách chiến lược để thị trường BĐS Hải Phòng phát triển xứng đáng với vị thế đang có hiện nay. Tết độc lập là dịp ôn lại quá khứ hào hùng, để thế hệ ngày nay được tiếp thêm sức mạnh hành động vì tương lai để phát triển thành phố, đất nước, duy trì và giữ vững sự trường tồn của nền độc lập này.
Em HOÀNG THÁI HÀ, học sinh lớp 12A8, Trường THPT Đồng Hòa: Nỗ lực phấn đấu rèn luyện

Bảo tàng Hải Phòng, Bảo tàng Hải Quân là điểm đến quen thuộc của em mỗi dịp 2- 9 hằng năm. Năm nay, Bảo tàng Hải Phòng được tu sửa đẹp hơn, cũng có thêm nhiều hiện vật mới về văn hóa, lịch sử của thành phố, giúp chúng em hiểu hơn, trân trọng hơn giá trị của độc lập và hòa bình. Với em, nhiệm vụ của thế hệ trẻ là trọng trách gánh vác tương lai của dân tộc, dựng xây đất nước ngày thêm tươi đẹp. Dám ước mơ và bắt đầu những viên gạch đầu tiên bằng tri thức là cách tốt nhất để thế hệ chúng em trở thành chủ nhân tương lai của đất nước, dựng xây thành phố. Bởi thế, em luôn cố gắng rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi, có kết quả học tập tốt ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường để sau này được đóng góp công sức, trí tuệ trong công cuộc xây dựng, phát triển thành phố.