Sống để yêu thương và chia sẻ

CÚC PHƯƠNG - Ảnh: NGUYỄN CƯƠNG 06/09/2022 10:29

(HPĐT)- Tham gia chương trình phát cháo miễn phí hằng tuần tại Bệnh viện Đa khoa Tiên Lãng, kết nối hỗ trợ hằng tháng gần 40 suất tiền và gạo tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tới trường, kết nối hỗ trợ xây 23 ngôi nhà yêu thương tặng những gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện, giải cứu nông sản giúp người nông dân... Đó là những việc thường làm của Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ thiện nguyện Sống để yêu thương (huyện Tiên Lãng) Nguyễn Hà Xuyên.

Chị Nguyễn Hà Xuyên (người đeo khẩu trang) cùng thành viên Câu lạc bộ thiện nguyện “Sống để yêu thương” phát cháo tại Bệnh viên đa khoa Tiên Lãng. 

Như thường lệ, sáng chủ nhật (21-8), khi mọi người đang trong kỳ nghỉ cuối tuần, các hội viên của Câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện “Sống để yêu thương" của huyện Tiên Lãng lại có mặt tại tại nhà chủ nhiệm câu lạc bộ Nguyễn Văn Cương ở thị trấn Tiên Lãng cùng tham gia nấu và đóng hộp 400 suất cháo chuyển đến Bệnh viện đa khoa Tiên Lãng tặng những người bệnh đang điều trị. Ông Nguyễn Văn Bình ở xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng), người bệnh đang điều trị tại bệnh viện chia sẻ: “Nhà tôi cách đây khá xa nên hầu hết đồ ăn, thức uống hằng ngày đều mua tại bệnh viện. Thời gian nằm viện lâu, bao khoản phải lo nên những suất cháo yêu thương thực sự là nguồn động viên tôi và nhiều người bệnh đang điều trị tại đây. Những hộp cháo tuy giá trị vật chất không nhiều nhưng lại vô giá về tinh thần, giúp chúng tôi có thêm sức mạnh vượt qua bệnh tật”.

Trong số các thành viên của CLB “Sống để yêu thương”, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ thiện nguyện “Sống để yêu thương” Nguyễn Hà Xuyên được mọi người yêu quý và nhắc đến nhiều với sự trân trọng đầy thân thương. Hà Xuyên sinh năm 1993, tham gia CLB từ những ngày đầu. Cô gái trẻ giàu lòng nhân ái cho biết: Việc phát cháo từ thiện tại bệnh viện là hoạt động được duy trì hằng tuần của CLB. Qua đây, các thành viên câu lạc bộ mong muốn mang đến những cốc cháo giàu dinh dưỡng, ấm áp tình yêu thương đến những người bệnh trong bệnh viện. Hoạt động ý nghĩa này của Câu lạc bộ được kết nối bởi được nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ để duy trì thường xuyên nhiều năm nay.

Ngoài trực tiếp tham gia các hoạt động thiện nguyện của CLB, Hà Xuyên còn vận động thành viên trong gia đình mình tích cực đồng hành trong nhiều chương trình của CLB. Chủ nhiệm CLB “Sống để yêu thương” Nguyễn Văn Cương tiết lộ: Cả ba người trong gia đình của Hà Xuyên đều là thành viên của CLB, gắn bó từ những ngày đầu thành lập CLB (năm 2016) đến giờ. Trong đó, Nguyễn Hà Xuyên là thành viên tâm huyết và hết mình với các hoạt động của câu lạc bộ. Xuyên không nề hà bất cứ việc gì để có thể làm được nhiều hơn những việc có ích giúp người khó khăn. Từ thu gom đồ phế liệu bán lấy tiền gây quỹ từ thiện, hỗ trợ người dân giải cứu nông sản đến vận động, kết nối trao gạo và học phí đến trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn...

Chủ nhiệm CLB chia sẻ, những ngày đầu thành lập, CLB còn ít nhà hảo tâm biết đến nên phải gây quỹ bằng cách xin đồ phế liệu của người dân. Để có nguồn tạo quỹ, cứ vào các sáng chủ nhật, thành viên CLB lại tập trung quanh chiếc xe cải tiến đi từng nhà ở các xã Quang Phục, thị trấn Tiên Lãng... xin phế liệu. Dần dà, hình ảnh các thành viên CLB “Sống để yêu thương” trở nên quen thuộc với người dân thị trấn Tiên Lãng và một số xã như Quang Phục, Đoàn Lập... Người dân để dành đồ phế liệu cuối tuần mang ủng hộ CLB. Không chỉ vậy, nhiều người bắt đầu góp thêm những chút tiền nhỏ bé vào quỹ thiện nguyện của “Sống để yêu thương”. Hà Xuyên là người tích cực có mặt trong những chuyến đi gom phế liệu ấy. Bền bỉ, nhiệt tình, không mệt mỏi và luôn tràn đầy năng lượng, cô gái nhỏ bé góp phần tạo nguồn quỹ để giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn.

Từ giáo viên mầm non, với sự hăng say, nhiệt huyết, trong công tác thanh niên Xuyên chuyển về công tác tại Huyện Đoàn Tiên Lãng. Năm 2021, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng nhiều đến sản xuất và đời sống của người nông dân, Xuyên kết nối nhiều đoàn viên cùng tham gia các hoạt động thiện nguyện. Hà Xuyên trở thành đầu mối cùng các thành viên CLB “Sống để yêu thương” hỗ trợ bà con các xã Tân Hưng, Đông Hưng (huyện Tiên Lãng), huyện Kiến Thụy, huyện Vĩnh Bảo tiêu thụ nông sản với giá trị hơn 400 triệu đồng. Nhờ vậy, người nông dân có thêm động lực vượt qua đại dịch.

Tâm niệm sống để yêu thương và chia sẻ, Hà Xuyên biến thông điệp từ tên gọi của CLB mình gắn bó thành hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa. 6 năm qua, sự góp sức và tâm huyết của Hà Xuyên góp phần kết nối những nhịp cầu giúp hàng trăm hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tiên Lãng./.

CÚC PHƯƠNG - Ảnh: NGUYỄN CƯƠNG