Mẻ vó cuối ngày
(HPĐT)- Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Đức Nghĩa ghi lại hình ảnh này ở địa danh độc đáo- núi Thủng, ở huyện Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) trong chuyến đi thực tế sáng tác cùng Câu lạc bộ ảnh báo chí thuộc Hội Nhà báo thành phố. Được mệnh danh là "mắt thần" của núi, núi Thủng hấp dẫn du khách bởi cảnh quan "độc nhất, vô nhị", vẻ đẹp nên thơ, hiếm có. Địa danh này cũng được nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh chọn làm chất liệu sáng tác. Bức ảnh được set-up khéo léo. Trên nền trời tối sẫm, hình ảnh mẻ vó cuối ngày trở nên sáng rực, nổi bật. Nghệ sĩ Nguyễn Đức Nghĩa cho biết, để thực hiện ý tưởng này, ông đặt một chiếc đèn LED phía sau chiếc vó. Ánh sáng từ đó hắt ra khiến bức ảnh thêm ấn tượng, đồng thời làm nổi bật chủ đề của ảnh./.
