Chung tay vì cổng trường an toàn giao thông

Như Vân 12/09/2022 10:48

Ảnh minh họa.

Gặp bà Lan đón cháu về, bà Phương đon đả:

- Hai bà cháu đi học về đấy à? Thế sáng nay bé Đức có bị đi học muộn vì tắc đường không? May mà hôm nay tôi đưa con bé cháu nhà tôi đi học sớm nên thoát đấy bà ạ!

Được lời như cởi tấm lòng, bà Lan than thở:

- Hôm nay thằng bé hơi mệt nên dậy muộn. Bà cháu cho nhau ăn sáng xong, vừa ra đầu ngõ thì gặp ngay mấy cái ô tô nối đuôi nhau. Rồi bao nhiêu xe máy ùn tới. Mỗi người cố chen lên một tý, thế là thành tắc đường. Mà trời mấy hôm nay nắng mưa thất thường, đang tự dưng thì đổ mưa ào một cái, lùng tùng áo mưa một lúc lại bừng nắng lên. Trẻ con khoác áo mưa nóng bức kêu ầm ĩ, thắc mắc sao mãi không được đi. Mọi người cứ chen chúc thế phải tới hơn 30 phút. Cô giáo lớp mầm non bé Đức cứ than thở, chỉ còn cách trường chừng 20 m mà đứng hơn nửa giờ đồng hồ không vào nổi trường. May sao trong hai cô giáo của lớp có một cô đi sớm, không vướng tắc đường, nên các cháu đến lớp đúng giờ còn có cô trông, bà ạ.

- Trước Công an phường đặt trụ sở ở gần đây thì giờ cao điểm xảy ra ùn còn có các đồng chí công an ra phân luồng, hướng dẫn giao thông. Giờ Công an phường chuyển trụ sở ra địa điểm mới thì mình “mất nhờ” thật. Một đoạn đường ngắn tập trung tới 3 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trong khi đường nhỏ hẹp, hàng quán bè phè thì kiểu gì giờ cao điểm cũng ách tắc giao thông.

- Khổ lắm bà ạ! Sáng nào cũng thấp thỏm, đốc cháu dậy sớm để ăn uống rồi còn đến trường, chứ chỉ chậm vài ba phút, tắc đường là lại muộn học. Hôm trước, tắc đường lâu quá, mấy cô giáo trường tiểu học phải ra tận nơi để đón học sinh vào trường học, mà xe ken đặc nên cũng không đi nổi. Khu vực này vốn đông trường học, nhưng trước có mấy khi tắc đường đâu. Giờ nhiều cha mẹ dùng ô tô đưa đón con đi học, dừng đỗ trong khi đường nhỏ hẹp. Rồi các hộ mặt đường bán hàng, hộ nào cũng cố phải “đua ra” một chút để đón khách.

Bà Phương vẻ kiên quyết:

- Tôi nghĩ mình phải kiến nghị UBND phường và Công an phường có biện pháp để hướng dẫn, phân luồng và hạn chế phương tiện ô tô trong giờ cao điểm để tránh ùn tắc. Đồng thời, phải giải tỏa ngay cả việc bán hàng ăn sáng bè phè của một số hộ sát khu vực cổng trường nữa bà ạ. Chứ đường thì tắc, xe cộ chật cứng như nêm, rất nhiều cháu tự đạp xe đi học chưa có kinh nghiệm, cứ chen lên trước đầu ô tô, nguy hiểm lắm bà ạ. Tôi nhìn thấy mà hãi quá, phải nhắc các cháu bình tĩnh, chứ nhỡ lái xe họ không quan sát được hết, quá chân ga một chút mà lao vào người là khổ.

Bà Lan đồng tình:

- Bà nói phải lắm. Chiều nay ta sang nhà ông tổ trưởng tổ dân phố nêu ý kiến để ông ấy kiến nghị lên phường. Việc này không thể chậm trễ, để các cháu và cả người lớn nữa đến trường an toàn, vui vẻ. Chứ sáng sớm ra đường đã tắc, trong khi ai cũng có công có việc, muộn giờ là dễ cáu gắt, va chạm với nhau, mất cả khí thế hào hứng ngày mới. Tôi nghĩ, khi chính quyền và lực lượng công an địa phương vào cuộc, quy định hợp lý, chắc chắn các gia đình sẽ hiểu và đồng tình ủng hộ chủ trương này vì một cổng trường an toàn giao thông và không còn cảnh ùn tắc./.

Như Vân