Báo Hải Phòng cuối tuần số 309 (bộ mới)
Báo Hải Phòng cuối tuần số 309 (bộ mới) phát hành thứ năm, ngày 13-9 dành nhiều bài viết kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam (13-10): “Doanh nhân Hải Phòng- Bản lĩnh vững vàng, sẵn sáng vượt khó”; “Hội Doanh nhân trẻ thành phố- Sát cánh hỗ trợ doanh nhân phát triển”; “Giúp doanh nghiệp nhỏ chuyển đổi số”; “Thành công từ “dám nghĩ, dám làm”…

Mở đầu là mục “Vấn đề tuần này” có bài viết “Phát huy vai trò “đầu tàu” công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Xác định rõ những “điểm nghẽn” trong quá trình thực hiện mục tiêu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trung ương yêu cầu các địa phương chuyển đổi căn bản, toàn diện nền kinh tế và đời sống xã hội ngày càng dựa nhiều hơn vào sự phát triển của công nghiệp, dịch vụ trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 4.0. Mục “Xóm “nét” tuần này” kể về hành động đẹp của 2 cảnh sát giao thông (CSGT) tại Hà Nội chạy xe mô tô đặc chủng dẫn đường giúp đôi vợ chồng trẻ thoát khỏi đoạn đường tắc để đưa con nhỏ đi bệnh bệnh viện cấp cứu. Câu chuyện này được nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ lại với mong muốn ngày càng có thêm nhiều điều tốt, giàu tính nhân văn.
Cũng trong số này, chuyên mục “Sắc màu nghệ thuật” tìm hiểu về nghệ thuật tranh của cố họa sĩ Thang Trần Phềnh (1895-1972) qua 2 bức tranh lụa “Chơi bài” (81 cm x 92 cm) và “Xem bói” (60 cm x 76 cm). Hội họa của ông, nhìn ở đâu cũng cảm nhận được một tâm hồn Việt Nam thuần phác, một đời sống Việt Nam yên bình, thư thái. Tác phẩm “Ngộ nghĩnh sân chơi chiều muộn” trong mục “3600 ảnh” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Tuấn Anh có góc nhìn độc đáo về hoạt động quen thuộc trong đời sống. Áp dụng kỹ thuật chụp đổ bóng và sử dụng flycam, những em bé trên sân chơi một khu dân cư chỉ là các “chấm” nhỏ xíu trong khuôn hình, còn bóng đổ của các em được phóng to, “vẽ” trên nền sân thành những dáng hình lạ mắt, ngộ nghĩnh.
Báo Hải Phòng cuối tuần phát hành rộng rãi trong hệ thống bưu điện và các đại lý. Giá bìa 4.800 đồng/quyển./.