Xử lý nghiêm để nhắc nhở ý thức

Ảnh minh họa.
Đang dỗ con gái ăn nốt bát cháo, chị Nhàn giật mình khi thấy chồng dựng xe máy, tập tễnh bước vào nhà, đầu gối quần rách nguyên một mảng:
- Ối, anh bị ngã xe à, chân tay có làm sao không?
Anh Quỳnh nhăn nhó:
- Chỉ sứt sát thôi nhưng cũng đau! Anh vừa đi xe tới đầu đường Lê Hồng Phong, đang định sang đường thì va ngay phải một ông ngoài 60 tuổi đạp xe tập thể dục. May mà mình đi chậm, phanh kịp chứ không thì thành to chuyện.
Vừa đỡ chồng ngồi xuống ghế, lấy hộp đồ y tế lau rửa vết thương cho chồng, chị Nhàn trách:
- Chết thật, anh không nhìn đèn giao thông hay sao mà lại tông vào người ta? Phải chú ý chứ, xảy ra chuyện gì là vừa khổ thân, vừa phiền phức.
- Anh đi theo đèn giao thông mà vẫn nên chuyện đấy. Bên hướng mình đi rõ ràng đang đèn xanh, hướng vuông góc với mình thì đang đèn đỏ, mà khi anh vừa vượt lên thì cái ông đi xe đạp cũng trồ tới. Mọi người gần đấy chứng kiến vụ va chạm cứ bắt ông đi xe đạp phải đền bù thiệt hại cho anh, vì ông ấy vượt đèn đỏ. Nhưng nghĩ người ta già cả rồi, với lại mình cũng chỉ xây xước nhẹ, nên anh bảo thôi.
- Ở tuyến đường Lê Hồng Phong thường xuyên diễn ra tình trạng người đi xe đạp tập thể dục vượt đèn đỏ, thậm chí đi sang cả làn đường dành cho ô tô. Mà em thấy lạ là toàn cụ cao tuổi, trong đó không ít người lúc còn đi làm cũng là cán bộ, công chức, giữ chức vụ này nọ ở những cơ quan có tiếng cả. Ấy thế mà quy định về đèn tín hiệu giao thông cũng không chịu chấp hành. Chán thật! Người lớn còn thế, bảo sao trẻ con giờ ra đường là cứ phóng lấy được, bất chấp luật lệ, cũng chả cần nhìn xem mọi người như thế nào!
- Hôm trước anh mới nghe, thành phố mình vừa ra văn bản yêu cầu các ngành chức năng, Ban An toàn giao thông và quận Hải An tăng cường chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường này đấy. Mong là sau khi có chỉ đạo này, tình trạng người đi xe đạp thể dục vi phạm luật giao thông sẽ giảm bớt, chứ cứ thế này, ra đường cứ lo ngay ngáy.
Chị Nhàn trầm ngâm:
- Em nhớ hồi năm 2015, 2016, việc người đi xe đạp vô tư vượt đèn đỏ, lấn sang làn xe ô tô trên tuyến đường này diễn ra nhiều, thành phố từng yêu cầu lực lượng chức năng phải làm nghiêm rồi, thế mà nay lại tiếp tục tái diễn. Mới thấy, khi ý thức người tham gia giao thông kém, nếu công tác tuyên truyền, tuần tra, xử lý không làm thường xuyên, liên tục thì khó duy trì được hiệu quả.
Anh Quỳnh cười:
- Đúng đấy em. Những người vi phạm chủ yếu là người cao tuổi, đã nghỉ làm việc, có thời gian và điều kiện, nên đạp xe rèn luyện sức khỏe. Việc đó tốt thôi, nhưng họ lại quên rèn ý thức chấp hành kỷ luật, tuân thủ quy định pháp luật thì thật không nên. Anh thấy, những trường hợp như thế này thì công tác tuyên truyền chỉ là phụ, vì họ đều nhận thức cả rồi. Quan trọng là phải phạt nghiêm theo quy định để tăng tính răn đe, nhắc nhở ý thức tuân thủ pháp luật trong cuộc sống.