Trang, thiết bị trường học phải an toàn

Như Vân 06/11/2022 22:14

Ảnh minh họa.

Vừa thấy chị Liên tới cơ quan, chị Bình hỏi:

- Sáng nay có chuyện gì mà chị hớt hải đi về thế? Thấy vậy nên lúc đó em không dám hỏi thăm.

Chị Liên phân trần:

- Được phen hết hồn em ạ. Đang làm thì cô giáo bé Trang nhà chị gọi điện báo cháu bị ngã ở lớp. Chị nghe mà rủn hết cả tay chân, vội đến trường, may mà cháu cũng chỉ bị sứt đầu, chảy máu chút thôi em.

- Ôi, thế có phải đến bệnh viện không? Mà cháu giờ sao rồi?

- À, nó vừa đau, vừa sợ nên chị xin phép nghỉ học, cho về nhà nhờ ông bà dỗ dành. Nhưng có nhìn thực tế mới thấy trang thiết bị ở trường con bé nhà chị còn bất cập quá. Khi nó vào nhà vệ sinh rửa tay, không hiểu loay hoay làm sao mà trượt ngã, va vào cái bệ rửa tay đó. Nếu là bệ tròn thì chắc đỡ hơn, nhưng vì bệ hình chữ nhật, con đập mặt vào đúng góc bệ, thế là bị sứt trán, chảy máu. Cũng may vết sứt nhỏ và không sâu nên không phải khâu. Chị tới nơi, con bé khóc quá, xót hết cả ruột.

- Khổ thân quá. Chắc các cô giáo cũng lo lắng lắm chị nhỉ ?

- Các cô cứ một chốc lại hỏi han suốt từ chiều tới giờ em ạ. Nhưng cũng không trách các cô được, vì đó là tai nạn sinh hoạt thôi. Chỉ có điều chị thấy việc bố trí bệ rửa mặt hình chữ nhật với cạnh vuông góc như vậy tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích khi chẳng may trẻ té ngã cao hơn là bệ tròn. Chị góp ý với các cô để có ý kiến lên Ban giám hiệu nhà trường xem xét bố trí thay đổi sao cho hợp lý. Nhưng có lẽ cũng khó, vì liên quan tới kinh phí, kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường nữa.

Chị Bình đồng tình:

- Nhưng mình vẫn cứ phải góp ý, thêm tai, mắt cho các cô và Ban giám hiệu để giảm thiểu những chỗ còn bất cập trong cơ sở vật chất tại nhà trường. Như hôm trước ở lớp bé Bin nhà em cũng thế. Trường tiểu học, học sinh ở tuổi ấy hiếu động, chạy nhảy liên tục mà lát nền nhà vệ sinh lại dùng gạch thông thường, không phải gạch chống trơn trượt. Bố cháu dẫn con vào đi vệ sinh thấy thế về phải quán triệt cu cậu khi vào đi vào đó là phải thật cẩn thận, không được nô đùa. Em cũng gọi điện thoại trao đổi với cô giáo chủ nhiệm lớp để cô nhắc nhở thêm các con. Lời cô giáo căn dặn thì chúng nó nhớ hơn bố mẹ nói chị ạ. Thế mà mấy hôm sau thấy nó về kể là ở lớp có bạn “trượt vỏ chuối” trong nhà vệ sinh, may mà chỉ ê ẩm người ngợm, bẩn hết áo quần chút thôi, chứ không chấn thương gì. Em vẫn lo ngay ngáy ấy chị ạ!

Chị Liên trấn an:

- Ừ, như vậy thì ngày nào cũng phải nhắc con không nô đùa, chạy khi vào nhà vệ sinh em ạ. Mình nhờ cả cô giáo nhắc nhở các cháu nữa. Về lâu dài, chị nghĩ khi họp phụ huynh của lớp và thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh, mình cần nêu ý kiến để nhà trường quan tâm, tìm cách trang bị các đồ dùng, trang thiết bị phù hợp, bảo đảm an toàn cho các con khi học tập, sinh hoạt tại trường. Có vậy thì các thầy, cô giáo cũng thêm yên tâm giảng dạy, em nhỉ./.

Như Vân