“Bé hạt tiêu” với ước mơ giúp đỡ người nghèo

Bài và ảnh: NAM GIANG 08/11/2022 16:09

(HPĐT)- Sinh năm 1980, mang trong mình căn bệnh loãng xương bẩm sinh và chỉ nặng vỏn vẹn 16 kg, nhưng câu chuyện về nghị lực vươn lên, trở thành nhịp cầu nối các nhà hảo tâm để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn của chị Nguyễn Thị Hòa, ở thôn 5, xã Kiến Quốc (huyện Kiến Thụy) khiến nhiều người xúc động, cảm phục.

Chị Nguyễn Thị Hòa (áo hoa) đến thăm, động viên bố con anh Hoàng Xuân Hà sau ngày khánh thành ngôi nhà mới.

Chiều cuối tháng 10- 2022 ở thôn 2, xã Kiến Quốc, trong căn nhà gần 50 m2 của bố con anh Hoàng Xuân Hà luôn tràn ngập niềm vui, tiếng nói cười. Năm nay anh Hà 48 tuổi, mang trong mình nhiều căn bệnh và hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng cậu con trai nhỏ học lớp 3. Căn nhà mới của bố con anh được xây dựng từ gom góp, sẻ chia của cộng đồng do chị Nguyễn Thị Hòa đứng ra vận động. Là người sát sao với công trình xây dựng này, bà Nguyễn Thị Lan, Trưởng thôn 2 cho biết: “Căn nhà mới của gia đình anh Hà được xây dựng với tổng trị giá 150 triệu đồng trên nền ngôi nhà cũ xuống cấp trầm trọng, trong đó, chị Hòa kêu gọi, kết nối cộng đồng được 146 triệu đồng. Số tiền còn lại do các hội đoàn thể và bà con trong thôn hỗ trợ”. Nhìn con trai nhỏ ê a học bài, anh Hoàng Xuân Hà không khỏi xúc động: “Do sức khỏe yếu nên tôi không lao động nặng. Mọi chi tiêu sinh hoạt của 2 bố con trông chờ vào trợ cấp xã hội và sự bao bọc của xóm làng. Vì thế, tôi không dám mơ mình có ngôi nhà chắc chắn, khang trang để ở. Hôm nay, ước mơ của tôi đã thành hiện thực. Tôi xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, nhất là công sức của cô Hòa”.

Kể về hành trình giúp đỡ gia đình anh Hoàng Xuân Hà, chị Hòa bộc bạch, biết hoàn cảnh đáng thương của bố con anh Hà, chị trăn trở làm thế nào để giúp đỡ. Bản thân là người khuyết tật, không thể đi lại được đi vận động các nhà hảo tâm vận, chị nghĩ cách đưa thông tin, hình ảnh căn nhà xuống cấp của gia đình anh Hà lên trang cá nhân của mình để kêu gọi sự chung tay giúp đỡ. Đây cũng là cách chị từng vận động, kêu gọi giúp đỡ một số người có hoàn cảnh khó khăn. Để công khai, minh bạch trong tiếp nhận kinh phí ủng hộ, chị nhờ người mở tài khoản ngân hàng riêng của anh Hà để anh nhận trực tiếp. Từ lời kêu gọi trên trang cá nhân của chị Hòa, nhiều tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm chuyển kinh phí hỗ trợ gia đình anh Hà xây nhà mới. Trong đó, Quỹ nhân ái của Báo Dân trí hỗ trợ 90 triệu đồng, Báo Sức khỏe và Đời sống hỗ trợ 18 triệu đồng, Hội Khuyến học Việt Nam hỗ trợ 13 triệu đồng, số còn lại do một số cá nhân khác ủng hộ.

Chia sẻ lý do đưa chị đến với các hoạt động thiện nguyện, chị Hòa cho biết, năm 2015, chị theo một số người bạn đến chơi nhà em bé 13 tuổi bị bại não ở quận Kiến An. Qua trò chuyện với cháu bé, chị đồng cảm bởi khi bằng tuổi cháu, chị cũng khao khát có người đến chơi, động viên mình. Tết Nguyên đán năm đó, chị gửi lì xì 50 nghìn đồng tặng bé, nhưng không đề tên mình mà ghi tên mẹ chị. “Sau này, tôi không có cơ hội đến thăm và trò chuyện với bé vì bệnh tật cháu không còn nữa, nhưng niềm vui, hạnh phúc của cháu thôi thúc tôi tiếp tục hoạt động thiện nguyện. Vậy là, từ mỗi sản phẩm hoa nghệ thuật bán trên mạng xã hội của mình, tôi trích ra một khoản nhỏ, tích cóp lại, được khoản kha khá, mang tặng các hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Nhờ hoạt động thiện nguyện, tôi có nhiều mối quan hệ bạn bè hơn, kết nối được nhiều nhà hảo tâm hơn”, chị Hòa bộc bạch.

Không chỉ đem yêu thương chia sẻ với người khác, cá nhân chị Nguyễn Thị Hòa cũng là tấm gương người khuyết tật giàu nghị lực, chịu khó học hỏi, vượt lên hoàn cảnh. Cụ thể, bù lại cơ thể nhỏ bé, không thể đi lại được, mọi sinh hoạt cá nhân phải phụ thuộc vào người khác từ khi sinh ra, nhưng bằng ý chí, nghị lực, niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống, chị Hòa “bước ra khỏi vỏ ốc vô hình”, bỏ qua sự tự ti của bản thân để tự học chữ, học nghề, quảng bá và bán sản phẩm hoa nghệ thuật trên mạng xã hội, từng bước hòa nhập cuộc sống cộng đồng. Không chỉ từng mở và làm chủ xưởng sản xuất hoa nghệ thuật, tạo việc làm cho 7 lao động địa phương và mở triển lãm hoa tại Hà Nội (năm 2019), chị Hòa còn giữ vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ người khuyết tật “Khát vọng cỏ dại”, kết nối người khuyết tật trong và ngoài thành phố để giao lưu, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Chị tâm niệm: “Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên tôi phải đóng cửa xưởng sản xuất và đang nghiên cứu cách làm khác, nhưng dù thế nào, tôi luôn mong muốn nhỏ nhoi là góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng về người khuyết tật. Chúng tôi cũng có thể vươn lên, vượt qua những khiếm khuyết của bản thân để giúp đỡ mọi người, góp phần làm cuộc sống tốt đẹp hơn”./.

Bài và ảnh: NAM GIANG