Đầu đông thăm chợ Hàng đất Cảng

Thanh Tùng 14/11/2022 08:48

Chợ Hàng có lịch sử lâu đời là nét văn hoá đặc trưng của thành phố Cảng. Trước đây chợ họp theo phiên vào các ngày 5 và 15 âm lịch hằng tháng. Ngày nay, chợ Hàng chỉ họp một phiên vào sáng chủ nhật hằng tuần.



Vào sáng chủ nhật, các điểm gửi xe phố Hoàng Minh Thảo gần cổng chợ chật kín xe của tiểu thương và khách hàng từ nhiều nơi đến thăm quan, mua sắm tại phiên chợ.



Người đi chợ Hàng đông vui như đi hội. Có người mua, có người chỉ đi để thưởng lãm, trải nghiệm.  



Không chỉ được người địa phương, chợ Hàng còn hấp dẫn người ở các địa phương lân cận, khách du lịch mỗi khi đến Hải Phòng.



Bà Trần Thị Thuy (68 tuổi) có nhiều năm kinh doanh mặt hàng cốm tại cổng chợ Hàng vui vẻ cho biết: “Tôi bán cốm tại chợ Hàng được hơn 20 năm rồi. Ngày thường tôi bán tại chợ Cát Bi, cứ đến phiên chợ Hàng tôi lại đến đây. Vừa vui, vừa đông khách nên doanh thu một phiên chợ này cũng cao hơn nơi khác”.



Bạn Ngọc (sinh năm 2000) hiện đang là sinh viên Trường đại học Tài chính Hà Nội thích thú khi chọn được chú cún con yêu thích tại phiên chợ. Bạn Ngọc vui vẻ cho biết: “Cuối tuần em được bạn ở Hải Phòng rủ về đi chơi chợ Hàng. Đến đây em rất thích vì chợ vẫn mang những nét văn hóa độc đáo với nhiều mặt hàng truyền thống và cả những mặt hàng hiện đại độc lạ, giá lại rẻ… Em sẽ quay lại chợ và rủ thêm bạn bè, người thân trải nghiệm chợ vào những kỳ nghỉ cuối tuần sắp tới”.



Bà Liên (79 tuổi) nhà ở Vĩnh Niệm (quận Lê Chân) bán bồ kết ở chợ Hàng cho biết: “Tôi bán bồ kết và các lá gội đầu tại chợ này hơn 20 năm rồi. Đến giờ, cả chợ hình như chỉ còn mình tôi bán”.



Bồ kết của bà Liên ở phiên chợ Hàng.



Khu bán đồ cũ tại chợ Hàng.

Đồ cũ không dùng nữa người ta mang đến chợ để bán hoặc trao đổi.

Người yêu thích vật nuôi chọn mua con vật yêu thích tại chợ Hàng. 


Khu bán gia cầm.


Anh Long (sinh năm 1976), công tác tại công ty vận tải dầu khí mua cho con gái một chú chuột cảnh tại chợ Hàng vui vẻ chia sẻ: “Tranh thủ những lúc nghỉ phép, tôi thường đưa các con của mình đến đây chơi để các cháu nhận biết và tìm hiểu về sinh vật cảnh thực tế hơn sau khi học ở trường”.


Khu bán vật nuôi tại chợ Hàng .


Những thú nuôi đáng yêu được người mua yêu thích tại chợ Hàng.


Khu vực bán cá cảnh dọc đường Chợ Hàng thu hút nhiều khách hàng tham quan, mua sắm.

Các loại rùa cảnh nhỏ bằng lòng bàn tay được bày bán nhiều tại chợ Hàng, có loại mai được sơn các hoa văn sặc sỡ bắt mắt khiến nhiều khách hàng và trẻ nhỏ thích thú tìm mua khi đi chợ.


Người đi chợ Hàng thích thú xem bọ cạp và tắc kè hoa được bán tại chợ.


Bọ cạp tại chợ Hàng.


Khu vực bán cây cảnh trên tuyến đường Vũ Chí Thắng cạnh mương Tây Nam của chợ.


Quầy bán đồ da tại ngã ba chợ Hàng.


Một điểm giao lưu của những người thích sưu tầm tiền cổ tại phiên chợ.


Khu bán đồ cũ ở chợ Hàng.


Niềm vui tại chợ Hàng cuối tuần. 

Thanh Tùng