Giúp người khác cũng là giúp mình
(HPĐT)- Đó là tâm sự của chị Đoàn Thúy Anh, ở Tổ dân phố số 9, thị trấn Cát Bà (huyện Cát Hải), một trong những tình nguyện viên tích cực nhất của Hội Chữ thập đỏ huyện Cát Hải suốt hơn 5 năm qua. Với chị, kinh doanh quán lẩu nướng chỉ là “nghề tay trái”, còn “nghề tay phải” đem lại niềm vui, hạnh phúc lớn nhất là có cơ hội được động viên, giúp đỡ những mảnh đời cơ nhỡ, bất hạnh vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống…

Chị Đoàn Thúy Anh thăm hỏi, động viên, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cát Hải.
Chị Đoàn Thúy Anh chia sẻ, từ thuở bé, chị luôn cảm thông, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời cơ nhỡ, bất hạnh ở quê hương. Vì thế, khi lớn lên, chị thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện cũng như vận động bạn bè, đồng nghiệp, người thân giúp đỡ những trường hợp khó khăn ở quê hương. Nhất là từ năm 2017, khi quán lẩu nướng của gia đình đi vào hoạt động ổn định, chị Thúy Anh càng có điều kiện tham gia nhiều hơn công tác thiện nguyện.
Hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa lớn nhất đối với chị Thúy Anh là tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cùng địa phương. Trong 2 năm 2020- 2021, chị phối hợp Hội Chữ thập đỏ huyện Cát Hải vận động, quyên góp quần áo, mỳ tôm, gạo, thực phẩm thiết yếu… gửi tới những gia đình gặp khó khăn do dịch bệnh với trị giá hơn 40 triệu động. Đồng thời, chị tổ chức bán quần áo tại cửa hàng của gia đình, thu được hàng chục triệu đồng ủng hộ quỹ giúp đỡ các gia đình khó khăn do dịch bệnh, mua quà, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm tặng các cán bộ, nhân viên các trạm y tế, chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.
Ngoài ra, từ năm 2017 đến nay, năm nào chị Thúy Anh cũng tham gia các chương trình thiện nguyện, nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ huyện Cát Hải phát động. Trong đó, ý nghĩa nhất là thăm hỏi, động viên, tặng quà trẻ em mồ côi, người khuyết tật, người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn, người mắc bệnh hiểm nghèo… các dịp lễ, Tết. Đầu các năm học mới, chị cùng Hội Chữ thập đỏ huyện trao hàng chục suất quà gồm tiền mặt, cặp sách mới tặng những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.
Với tâm niệm “thương người như thể thương thân”, chị Đoàn Thúy Anh còn phối hợp Hội Chữ thập đỏ huyện, nhiều cá nhân, nhóm thiện nguyện khác trong và ngoài huyện ủng hộ tinh thần, vật chất tới đồng bào miền Trung gặp khó khăn do thiên tai, lũ lụt. Bên cạnh đó, vào mùa Đông hằng năm, chị ủng hộ, giúp đỡ các em học sinh nói riêng, người dân vùng cao nói chung bằng những chiếc áo ấm, những món quà thiết thực, ý nghĩa vượt quá cái lạnh khắc nghiệt. Về dự định trong thời gian tới, chị Thúy Anh chia sẻ: “Cùng với duy trì các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn huyện Cát Hải, thời gian tới, tôi và bạn bè tiếp tục mở rộng hoạt động thiện nguyện tới các quận, huyện trong thành phố nói riêng, các tỉnh, thành phố trên cả nước nói chung hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hơn nữa những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời cơ nhỡ, bất hạnh…”.
Phó chủ tịch Thường trực Hội Chữ thập đỏ huyện Cát Hải Phạm Thị Thảo nhận xét: “Chị Đoàn Thúy Anh là người nhiệt tình, tâm huyết với công tác thiện nguyện, nhân đạo của địa phương. Những hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ xuất phát từ tấm lòng của chị thời gian qua động viên, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, mảnh đời bất hạnh, cơ nhỡ có thêm động lực vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Chị là một trong những “bông hoa” làm việc thiện được bạn bè, người dân địa phương yêu mến, nể phục. Những việc làm nhân ái, thiện nguyện của chị góp phần lan toả phong trào thiện nguyện của địa phương…”. Chị Đoàn Thúy Anh thăm hỏi, động viên, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cát Hải./.