Nồng nàn "Em ơi! Hà Nội phố"

Tác phẩm của họa sĩ Bùi Xuân Phái về phố Hà Nội.
Ra đời từ những năm thập niên 80 của thế kỷ trước, "Em ơi! Hà Nội phố" của nhạc sĩ Phú Quang (phổ thơ Phan Vũ) trở thành một trong những bài tình ca hay nhất về Hà Nội.
Nhà thơ Phan Vũ viết "Em ơi! Hà Nội phố" vào cuối năm 1972, trên một căn gác nhỏ phố Hàng Bún, trong những ngày Hà Nội chìm vào cơn mưa bom B52 xối xả. Hồi đó, nhà thơ thân với họa sĩ Bùi Xuân Phái nên hay đi theo ông Phái. Ông Phái vẽ phố, còn ông nghĩ về phố. Trường ca "Em ơi! Hà Nội phố" không chỉ có 21 câu như ca khúc của Phú Quang phổ biến, mà là khúc trữ tình dài 443 câu, được chia thành 24 đoạn.
Trường ca "Em ơi! Hà Nội phố" có nhiều "tam sao thất bản". Tác phẩm được in lần duy nhất vào năm 2008, nên ít người biết. Công chúng biết đến "Em ơi! Hà nội phố" chính bởi nhạc sĩ Phú Quang, người chắt lọc thơ thành nhạc phẩm. Trong một cuộc trà chiều, nhạc sĩ Phú Quang, nhạc sĩ Trần Tiến và nhà thơ Phan Vũ gặp nhau và được nhà thơ đọc nghe "Em ơi! Hà Nội phố". Nhạc sĩ Phú Quang thấy rất xúc động. 2 ngày sau đó, bài hát "Em ơi! Hà Nội phố" ra đời. Phú Quang đánh piano và hát cho Phan Vũ nghe. Nhà thơ yên lặng nghe, nghe xong bảo rằng: "Phú Quang làm cho thơ anh lấp lánh quá" - nhạc sĩ Phú Quang kể lại.
Cũng theo nhạc sĩ Phú Quang, khi mới ra đời, bài hát cũng nhận được những ý kiến trái chiều. Có một số người hỏi tác giả, viết gì mà như sắp mất Hà Nội thế?
"Em ơi! Hà Nội phố" lần đầu phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam năm 1987 ngay lập tức trở thành một trong những ca khúc hay nhất viết về Thủ đô Hà Nội. Theo nhạc sĩ Phú Quang, giọng hát của Lệ Thu chắp cánh cho "Em ơi! Hà Nội phố "thăng hoa nhưng chính ca sĩ Lệ Thu cho rằng chính ca khúc giúp giọng hát Lệ Thu được nhiều người biết tới hơn.J