Liên hoan phim Ba châu lục 2022: Điện ảnh Việt ghi dấu ấn
(HPĐT)- Tối 27-11 (rạng sáng 28-11 theo giờ Việt Nam), tại nhà hát nghệ thuật Stereolux, thành phố Nantes (Pháp), Festival des Trois Continents (Liên hoan phim Ba châu lục) năm 2022 chính thức công bố loạt giải thưởng điện ảnh. Bộ phim “Tro tàn rực rỡ” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên (đại diện Việt Nam) vinh dự đoạt giải “Montgolfière dor” (Khinh khí cầu vàng) trước nhiều “đối thủ” đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Brazil…

Cảnh trong phim “Tro tàn rực rỡ”.
Công bố loạt giải thưởng
Năm nay, liên hoan phim (LHP) giới thiệu nhiều tác phẩm và các nhà làm phim quan trọng đến từ châu Phi, châu Mỹ Latinh và châu Á, cũng như điện ảnh châu Âu. Cùng với đó, LHP tập trung phản ánh về sự phát triển của điện ảnh đương đại.
Với 90 tác phẩm tham gia, trong đó, hạng mục tranh tài chính thức “Phim hay nhất” là cuộc cạnh tranh của 10 phim đến từ Brazil, Pháp, Ấn Độ, Thụy Sĩ, Nhật, Iran. Trong đó, giải “Khinh khí cầu vàng” được xem là giải danh giá nhất tại LHP Ba châu lục, được trao cho phim“Tro tàn rực rỡ”- sản phẩm hợp tác của Việt Nam, Pháp và Singapore. Tại lễ trao giải, đại diện Ban giám khảo khẳng định, “Tro tàn rực rỡ” giành giải cao nhất vì mô tả vẻ đẹp nên thơ của thế giới vừa lung linh vừa mê hoặc, cũng như hình ảnh đáng yêu của ba nhân vật nữ chính. Đây cũng là thành tích xuất sắc tiếp theo của bộ phim trên trường quốc tế, tiếp nối sự kiện được chọn là một trong 15 phim tranh giải tại hạng mục “Main Section” của Liên hoan phim Quốc tế Tokyo diễn ra tháng 10-2022 vừa qua.
LHP còn trao giải Ban giám khảo cho phim “Scent of Wind” của đạo diễn Iran- Hadi Mohaghegh. Ban giám khảo đánh giá cao “sự vĩ đại và dịu dàng của câu chuyện ngụ ngôn triết học này đã thành công trong việc thể hiện, hoàn toàn tự do, sự kiên trì của nhân vật chính ở vùng núi xa xôi, đầy nguy hiểm của Iran”.
LHP Ba châu lục là sự kiện điện ảnh được tổ chức thường niên từ năm 1979 tại thành phố Nates (Pháp), nhằm tôn vinh các tác phẩm điện ảnh đến từ châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh… Từ LHP này, một số tên tuổi lớn của điện ảnh thế giới được phát hiện như Hirokazu Kore-eda (Nhật Bản), Souleymane Cissé (Mali), Hầu Hiếu Hiền (Đài Loan- Trung Quốc), Abbas Kiarostami (Iran), Vương Gia Vệ (Hồng KôngTrung Quốc) hay Giả Chương Kha (Trung Quốc)...
Ngoài ra, phim “Jet Lag” của đạo diễn Trung Quốc Xinyuan Zheng Lu nhận giải thưởng riêng mang tên “A Special Mention”. Giải này cũng dành tặng thêm diễn viên Sol Miranda trong phim “Rule 34” của đạo diễn Brazil- Júlia Murat. Phim “The Winter Within” của đạo diễn Ấn Độ- Aamir Bashir đoạt giải Phim hay nhất do khán giả bình chọn.
Hấp dẫn, cuốn hút từ đại diện của Việt Nam “
Tro tàn rực rỡ” được xây dựng với cảm hứng truyện ngắn “Củi mục trôi về” và “Tro tàn rực rỡ”, nằm trong tập truyện ngắn “Đảo” của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Lấy bối cảnh ở Thơm Rơm- ngôi làng nghèo ven biển ở tỉnh Cà Mau, kể câu chuyện tình khắc khoải của 3 người phụ nữ dành cho những người đàn ông họ chọn gắn bó cả cuộc đời. Mỗi câu chuyện tình ấy mang dáng vẻ khác nhau, nhưng điểm chung là đều mạnh mẽ và tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn nhạy cảm của phái nữ. Đây là tác phẩm tái xuất màn ảnh rộng của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên sau hơn 10 năm vắng bóng.
Để thực hiện thành công “Tro tàn rực rỡ”, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên dành 2 năm viết kịch bản, cùng 5 năm thực hiện công tác chuẩn bị quay phim. Vị đạo diễn người Hà Nội cũng dành nhiều thời gian sinh hoạt với người dân miền Tây để thổi hồn tác phẩm theo cách gần gũi, sinh động. Nói về niềm cảm hứng khi thực hiện bộ phim, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chia sẻ, “Trong truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư có những tình yêu rất đặc biệt. Tôi cảm nhận được sự tích cực của những tình yêu ấy, đó là bởi khi người phụ nữ còn yêu, không gì có thể làm họ dừng lại”.
Phim “Tro tàn rực rỡ” có thời lượng 116 phút, sẽ khởi chiếu tại các rạp chiếu ở Việt Nam từ ngày 2-12 tới./.