Vui chừng mực, không để ảnh hưởng đến cộng đồng

Như Vân 05/12/2022 11:04

(HPĐT)- Đến dự lễ ăn hỏi con trai người em ruột về, ông Năm mặt đăm chiêu. Bà Huyền thấy vậy băn khoăn hỏi chồng:

- Có chuyện gì mà ông có vẻ không vui vậy? Nhà gái họ tiếp đón không chu đáo hay sao?

Ông Năm lắc đầu:

- Không đâu bà. Nhà gái họ bố trí đón tiếp trọng thị, ấm cúng lắm. Hai nhà trò chuyện vui vẻ, thân tình. Lúc ra về, ông thông gia bên ấy còn cứ lưu luyến mãi, hẹn tổ chức xong lễ xin dâu, tiệc cưới cho hai đứa, sẽ bố trí giao lưu hai bên gia đình cho thêm gắn bó.

- Thế sao ông về nhà mặt mày cứ khó đăm đăm thế?

- Mọi chuyện đều tốt đẹp cả, nếu như không có việc mấy cậu thanh niên bạn thằng con nhà chú ấy đốt pháo sáng suốt dọc đường từ nhà trai đến nhà gái. Thêm nữa là cả một dàn xe ô tô chở lễ ăn hỏi che biển số xe bằng biển ghi chữ nước ngoài, lại còn vượt đèn đỏ nữa chứ!

Bà Huyền cười trừ:

- “Thanh niên tính” ấy mà, thôi thông cảm cho bọn trẻ. Tôi thấy hầu như đội thanh niên nào đi đám hỏi cũng phải thủ một lô pháo sáng “đốt cho vui”. Chúng nó lý luận, đám cưới, đám hỏi là phải vui, phải hoành tráng, rực rỡ.

Ông Năm lắc đầu:

- Thông cảm sao được! Đốt pháo sáng trên đường phố, che biển kiểm soát ô tô, vượt đèn đỏ đều là những hành vi vi phạm pháp luật. Ngày vui của gia đình mình không thể gây ảnh hưởng tới trật tự an toàn giao thông và nhịp sống chung của cộng đồng được. Nếu tôi biết trước, nhất định phải nói chú ấy nhắc con và bạn bè nó, rồi đám tài xế dàn xe ăn hỏi không được làm những việc như thế. Nhỡ chẳng may vì pháo sáng đốt tại đám hỏi nhà mình gây khói mù mịt hay việc đoàn xe vượt đèn đỏ khiến ai đó va chạm xe, gây tai nạn, chẳng phải là tự mình làm hỏng chuyện vui của mình sao? Không những thế, khi ấy những người đốt pháo sáng và tài xế vượt đèn đỏ, dán biển kiểm soát ô tô kia còn bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính. Vừa “dông” cả việc trọng nhà chú Sang, vừa đâm ra áy náy với họ. Thật là càng nghĩ, tôi càng thấy không vui được!

Bà Huyền đồng tình:

- Ông nói phải lắm. Nhưng mà thanh niên thì chúng nó chưa nghĩ sâu xa được như mình, cứ thấy vui, hoành tráng, độc và lạ là thích, là làm. Thế ông góp ý với chú ấy chưa? Tiếc là cái chân tôi bị ngã mấy hôm trước chưa lành hẳn, nên hôm nay tôi không tham gia lễ hỏi vợ cho cháu được. Từ nay đến hôm xin dâu cũng chả còn bao nhiêu ngày nữa. Thôi ông cứ góp ý với chú, bảo ban các cháu để những chuyện như thế này không xảy ra nữa. Vui có chừng mực, tránh để ảnh hưởng tới cộng đồng. Hôm nào gặp thím, tôi cũng nói thêm. Mình góp ý cũng chỉ mong ngày vui của bọn trẻ được trọn vẹn. Chắc chắn chú thím ấy ủng hộ, bọn trẻ cũng sẽ nghe ra thôi, ông ạ!

Như Vân