Bền bỉ hành trình sẻ chia với những cảnh đời khó khăn

Bài và ảnh: BÙI HƯƠNG 05/12/2022 16:54

(HPĐT)- Hơn 3 năm nay, vợ chồng chị Lê Thị Huyền, ở thôn 1, xã Liên Khê (huyện Thuỷ Nguyên) và anh Kang Young Kil, người Hàn Quốc, đang làm giảng viên Trường đại học Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) bền bỉ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nhất là giúp ươm mầm ước mơ đến trường của các học sinh nghèo vượt khó để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Vợ chồng chị Huyền (hàng dưới cùng, bên trái) cùng các bạn người Hàn Quốc trao quà tặng học sinh nghèo vượt khó ở xã Liên Khê.

Giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó

Sinh ra ở xã miền núi Liên Khê, nên chị Lê Thị Huyền thấu hiểu nỗi khó khăn, vất vả của người dân quê mình. Còn anh Kang Young Kil sinh ra ở vùng đảo nhỏ của Hàn Quốc, trong gia đình nghèo khó, đông anh em. Từ nhỏ, anh Kang nỗ lực học tập để vươn lên thoát nghèo, nên anh đồng cảm và tâm niệm có điều kiện sẽ giúp đỡ những học sinh nghèo khó như mình để nâng bước các em đến trường. Hơn 3 năm nay, sau khi đến Hải Phòng làm việc và kết hôn với chị Huyền, vợ chồng chị Huyền bền bỉ hành trình giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn ngay tại nơi anh chị sinh sống. Định kỳ hằng tháng, vợ chồng chị tặng quà, giúp đỡ 11 trường hợp khó khăn ở 2 xã Liên Khê và Gia Minh. Mỗi suất quà gồm bao gạo 10 kg và 500 nghìn đồng. Trong đó, có 10 trường hợp học sinh nghèo vượt khó và giúp đến khi các em tốt nghiệp THPT.

Giá trị món quà của chị Huyền, anh Kang tuy không lớn, nhưng là sự giúp đỡ, chia sẻ lớn đối với các hoàn cảnh học sinh nghèo để các em có cơ hội đến trường và thêm động lực phấn đấu, theo đuổi ước mơ. Như trường hợp 2 chị em Kim Chi và Minh Thư học lớp 5 và lớp 8, ở thôn 11, xã Liên Khê đang ở cùng ông bà nội. Bố mẹ ly hôn, trong khi bố đi làm biền biệt cả năm không về, mẹ đi lấy chồng và sinh thêm các em nhỏ, ít về thăm các con, nên 2 chị em Kim Chi, Minh Thư lúc nào cũng thiếu thốn vật chất và tinh thần. Được giúp đỡ gạo và tiền đóng học, gánh nặng của 2 chị em Kim Chi cũng nhẹ bớt đối với tuổi già, sức yếu của ông bà em. Cũng từ sự giúp đỡ của vợ chồng chị Huyền, cháu Nguyễn Thị Hồng, học lớp 8, ở thôn 7, xã Liên Khê và mẹ ở nhờ nhà nhà người thân, có thêm điều kiện theo đuổi ước mơ trở thành vận động viên bắn cung trong tương lai. Cháu Hồng đang được Sở Văn hoá và Thể thao đào tạo miễn phí môn bắn cung tại thị trấn Minh Đức (huyện Thủy Nguyên).

Ngoài giúp đỡ các cháu cụ thể, năm 2022, vợ chồng chị Huyền tặng quà các cháu mầm non và tổ chức tham quan Vịnh Hạ Long với các cháu có hoàn cảnh khó khăn của 2 xã Gia Minh, Liên Khê. Chị Huyền nhớ mãi nụ cười hạnh phúc lấp lánh trên trên khuôn mặt của cậu học trò nghèo lớp 11 ở xã Gia Minh khi lần đầu được đi chơi xa nhà. Chị tự nhủ sẽ cố gắng cùng chồng giúp đỡ nhiều hơn những học sinh nghèo vượt khó.

Dọn dẹp, sơn nhà cho người nghèo, neo đơn

Bên cạnh nâng bước các học sinh, vợ chồng chị Huyền còn giúp đỡ những hộ nghèo, neo đơn bằng khả năng của mình. Anh chị rủ các bạn người Hàn Quốc sinh sống, làm việc tại Hải Phòng đến sơn nhà giúp các gia đình nghèo khó để cải thiện phần nào không gian sống.

Vào cuối tháng 11 vừa qua, vợ chồng chị Huyền đến dọn nhà giúp bà Nguyễn Thị Mừng, hơn 80 tuổi, ở thôn 5 xã Liên Khê. Bà Mừng có 2 người con gái lấy chồng gần đó, nhưng hoàn cảnh khó khăn. Bà ở trong gian nhà nhỏ ọp kẹp, xuống cấp. Có người đến dọn nhà và trò chuyện, bà Mừng mừng tủi khóc, vì lâu lắm mới cảm nhận tình cảm ấm áp của con cháu. Vợ chồng chị Huyền không ngại vất vả, dành thời gian nhiều giờ đồng hồ quét dọn 2 ngôi nhà của 2 người đàn ông sống đơn thân mà nhiều năm không có bàn tay chăm sóc. Biết hành động thiết thực thay đổi lối sống sạch sẽ, gọn gàng với những hoàn cảnh neo đơn, nhiều người đề nghị được tham gia để cùng lan toả yêu thương.

Cũng trước đợt rét đậm đầu tháng 12 này, vợ chồng chị Huyền kêu gọi các bạn Hàn Quốc trao 50 chiếc chăn bông tặng các gia đình khó khăn của 2 xã Gia Minh và Liên Khê. Hiện, vợ chồng chị Huyền dự định sơn tường nhà giúp 10 hộ nghèo và kêu gọi nhóm bạn Hàn Quốc sống, làm việc tại Hải Phòng tham gia sơn nhà. Thời gian tới, dự định, cứ mỗi tháng, nhóm sẽ sơn 1 ngôi nhà. Trước việc làm của vợ chồng chị Huyền, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Liên Khê Trịnh Thị Tuyến, cho biết, Liên Khê là xã vùng núi, còn nhiều hộ khó khăn, neo đơn. Nhờ tấm lòng và hành động “lá lành đùm lá rách” của vợ chồng chị Huyền, công tác an sinh xã hội của địa phương được cải thiện hơn, nhiều gia đình khó khăn được sẻ chia, nhiều học sinh yên tâm đến trường. Cảm mến nhất là tấm lòng của anh Kang, coi Hải Phòng là quê hương thứ 2 để gắn bó, làm việc và giúp đỡ bà con địa phương./.

Bài và ảnh: BÙI HƯƠNG