Dứt khoát tránh xa cá độ bóng đá

như vân 12/12/2022 09:55

(HPĐT)- Đến chơi nhà ông Tuyên ở cuối làng, ông Hoan thấy ông bạn già đang ngồi chau mày ủ rũ còn bà Ngoan khóc lóc sụt sùi. Ông Hoan ngạc nhiên hỏi:

- Nhà có chuyện gì mà ông bà buồn rầu thế?

Bà Ngoan than thở:

- Khổ quá ông ơi, thằng Dũng nhà tôi chả hiểu nghe ai rủ rê thế nào lại đi chơi cá độ bóng đá “Uôn cúp” đang diễn ra tại đâu bên “Cà tà” Trung Đông ấy, bị thua cược. Lúc chiều, người ta kéo đến nhà đòi mấy trăm triệu đồng kia.

Ông Tuyên thở dài đánh thượt:

- Chả hiểu nó sa ngã lúc nào? Tôi thấy nó bàn luận tỷ số rồi dự đoán đội này thắng, đội kia thua, đội này mạnh, đội kia yếu, cứ nghĩ cũng như mọi người thôi, thích bóng đá thì bình luận, dự đoán cho vui cũng là thường. Ai dè lại ngập vào cái trò đỏ đen như vậy. Giờ thì nguy rồi, hai vợ chồng công nhân viên chức, thu nhập nuôi con còn phải gồng gánh, co chỗ này, kéo chỗ kia mới tạm ổn sinh hoạt, lấy đâu ra tiền mà trả gánh nợ mấy trăm triệu đồng. Vợ chồng tôi thì ông biết rồi đấy, già cả có làm được gì nữa đâu, đời sống chỉ dựa vào lương hưu, lấy gì cho chúng nó trả nợ!

- Ông ơi, bây giờ internet, mạng xã hội phát triển, đám cá độ bóng đá thêm “đất” làm ăn. Mỗi giải bóng lớn, mỗi mùa bóng lăn giờ không còn là niềm vui, mà trở thành nỗi lo lắng, sợ hãi của nhiều gia đình có người ham mê máu đỏ đen. Hôm trước, tôi vừa đọc báo thấy tin Công an quận Ngô Quyền mới phá thành công chuyên án, bắt giữ 7 đối tượng cá độ bóng đá, lô đề qua internet với mức giao dịch gần 1 tỷ đồng mỗi ngày. Các cụ nói rồi, “cờ bạc là bác thằng bần”, tham gia cá độ bóng đá còn là vi phạm pháp luật. Bao nhiêu cái gương rành rành ra thế, để lại bao hệ lụy, mà vẫn có không ít người lao vào như con thiêu thân!

Bà Ngoan gạt nước mắt nghẹn ngào:

- Chỉ thương hai đứa con nó, lúc chiều thấy bố bị những người tới đòi nợ dọa nạt, sợ khóc thét lên. Đám ấy còn đe dọa, thằng Dũng nhà tôi mà không nhanh chóng trả nợ thì sẽ báo đơn vị chỗ nó làm việc, rồi cho dân xã hội đen tới “xử đẹp”. Vợ nó cũng không hề biết gì việc thằng Dũng tham gia cá độ, nên khi sự việc vỡ lở, nó sốc quá, chả nói chả rằng đưa cả hai đứa trẻ về nhà ngoại rồi.

Ông Hoan cứng giọng an ủi:

- Thôi, việc cũng đã rồi. Giờ ông bà phải bình tĩnh để tìm cách gỡ. Trước mắt, tôi thấy cứ để vợ con cháu Dũng tạm thời sang ngoại ở một thời gian để an toàn, khỏi bị đám đòi nợ quấy rầy, bình tĩnh lại. Ông bà nên sang nhà thông gia lựa lời nói chuyện để họ thông cảm. Còn với cháu Dũng, ông bà gần gũi, hỏi han xem cụ thể sự tình như thế nào rồi động viên nó tới cơ quan công an trình báo về đường dây cá độ bóng đá mà nó bị dụ dỗ tham gia để xử lý. Thành khẩn khai báo và hỗ trợ tích cực cho cơ quan chức năng điều tra, xử lý đối tượng phạm pháp, mức độ vi phạm của mình sẽ được xem xét, giảm nhẹ ông bà ạ. Chỉ có như vậy mới mong dứt hẳn được với băng nhóm cá độ đó và cũng xem như là một bài học đối với cháu, cái giá phải trả cho những sai lầm đã mắc phải. Tôi tin là sau sự việc này, cháu Dũng sẽ hiểu ra, dứt khoát tránh xa mấy trò tệ nạn làm “tan cửa nát nhà” ấy./.

như vân