Vui đón “lộc trời”
(HPĐT)- Vụ rươi bắt đầu từ con nước cuối tháng 9 âm lịch theo câu ca “Tháng 9 đôi mươi, tháng 10 mồng năm”, kéo dài đến hết năm. Từ món quê dân dã, rươi nay nhảy lên hàng đặc sản, đem lại cho nông dân thu nhập có khi gấp 10-20 lần so với cấy lúa nếu “trời thương” mà cho “lộc” về nhiều. Tại các địa phương có diện tích ruộng rươi lớn như các huyện: Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy…, nghề rươi đem lại cuộc sống ấm no cho hàng nghìn gia đình.

Trong ảnh: Người làm nghề xã Tiền Phong (huyện Vĩnh Bảo) đón rươi về trong đêm./.