Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tài sản của nhân dân
(HPĐT)- Cuộc chiến đấu của quân và dân miền Bắc chống lại cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai (từ tháng 4-1972) của đế quốc Mỹ nói chung, trong 12 ngày đêm đánh trả tập kích chiến lược bằng không quân của địch cuối tháng 12-1972 nói riêng diễn ra vô cùng gay go, ác liệt. Theo chỉ thị của Trung ương Đảng và Hội đồng Chính phủ, các lực lượng vũ trang, trong đó có Công an các địa phương, Công an Hải Phòng nhanh chóng mở rộng lực lượng, vừa làm tốt nhiệm vụ chiến đấu, vừa bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tài sản của các cơ quan, tổ chức và nhân dân.

Người dân Hải Phòng sơ tán khỏi khu vực nội thành trong những ngày chiến đấu với B52 cuối tháng 12-1972. (Ảnh tư liệu)
Làm tốt nhiệm vụ hàng đầu
Nhớ lại những ngày tháng bám phà Bính (sông Cấm) đưa hàng chục nghìn lượt người dân, bộ đội, công nhân, tài sản của các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp từ nội thành sơ tán sang huyện Thủy Nguyên bảo đảm an toàn dưới mưa bom của giặc Mỹ, bà Nguyễn Thị Được, nguyên chiến sĩ Trạm Cảnh sát bảo vệ giao thông phà Bến Bính cho biết: Lúc đó máy bay Mỹ gầm rít trên bầu trời khiến người dân hoang mang, hoảng sợ. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Khu Công an Hồng Bàng, gần chục cán bộ, chiến sĩ Trạm Cảnh sát bảo vệ giao thông phà Bến Bính không quản nguy hiểm, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tính mạng và tài sản của người dân trên các chuyến phà. Đơn vị có 3 nữ, với sức trẻ của tuổi đôi mươi, cùng với lòng yêu nước cháy bỏng, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ, chị em làm việc không thua kém các đồng nghiệp nam, vừa hướng dẫn, trấn an bà con bình tĩnh lên phà, vừa quan sát, phán đoán, kịp thời xử lý các tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Sau chuyến phà cuối cùng trong ngày, cất giấu phương tiện vào khu vực bãi sú, vẹt ven sông bảo đảm không để lộ mục tiêu, Trạm trưởng Phạm Hữu Tạo lại cử bà Được quay trở về nội thành bằng thuyền nan để báo cáo tình hình trong ngày với lãnh đạo Khu Công an Hồng Bàng. “Có những lần vừa chạy, vừa ẩn nấp trong những căn nhà đổ nát để tránh “mưa bom” của máy bay địch, khi về đến trụ sở khu, quần áo ướt đẫm, giày, dép cũng chẳng còn”, bà Được kể.
Dã tâm “đưa miền Bắc trở về thời kỳ đồ đá” của đế quốc Mỹ thất bại, các hoạt động sản xuất, sinh hoạt trên địa bàn thành phố trở lại bình thường, nữ chiến sĩ Công an Nguyễn Thị Được cùng đồng đội ngày, đêm xuống cơ sở xác minh, vượt hàng chục km về tận vùng An Thụy (huyện An Lão và Kiến Thụy bây giờ) để trả lại tài sản của người dân thất lạc khi vội vàng đi sơ tán. Với những chiến công bảo đảm an ninh trật tự, giúp đỡ nhân dân trong thời chiến cũng như khi hòa bình lập lại, ngày 3-9-1973, Trạm Cảnh sát bảo vệ giao thông phà Bến Bính được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Bà Nguyễn Thị Được và đồng đội còn có thêm những phần thưởng quý giá nữa là được bà con nhớ mãi, thường dành những nải chuối, quả ổi, quả na... tặng mỗi lần qua phà Bính, để thể hiện tình cảm, sự biết ơn của họ.
Chiến công từ sự hiệp đồng chiến đấu
Đại tá Hoàng Xuân Lâm, tại thời điểm năm 1972 là Phó giám đốc Sở Công an Hải Phòng kể lại: Lực lượng Công an thành phố làm nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự, an toàn của người dân, tài sản của các cơ quan, tổ chức và nhân dân trong quá trình sơ tán thời chiến cũng như khi đưa mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt trở lại trạng thái bình thường.
Trong quá trình sơ tán người dân, không chỉ tại khu vực phà Bến Bính, để giải quyết nhanh số lượng người dân quá đông, thành phố còn huy động mọi phương tiện như xe khách, xe đạp, xe ba gác... Ga Hải Phòng thành lập gấp đoàn tàu hỏa để đưa dân ra ngoại thành. Tại khu phố Hồng Bàng, có hơn 15.000 người ở khu vực Thượng Lý, Hạ Lý được sơ tán. Nhà máy đóng tàu Bạch Đằng, Nhà máy Xay đưa công nhân tạm lánh ra ngoại thành... Trong 12 ngày đêm cuối tháng 12- 1972, quân và dân thành phố Cảng chiến đấu anh dũng, kiên cường, mưu trí, sáng tạo… Sở chỉ huy phòng không liên tục phát đi mệnh lệnh chiến đấu qua hệ thống truyền thanh, các đài ra-đa mở máy, bộ đội tên lửa, pháo cao xạ, các tổ trực chiến của dân quân tự vệ sẵn sàng trên trận địa; các tổ cứu thương, cứu sập thường trực ở mọi vị trí.
Vì Tổ quốc, vì nhân dân, cùng với các lực lượng Công an thành phố, cán bộ, chiến sĩ Công an Thượng Lý nêu cao khẩu hiệu “Ngày bám trụ chiến đấu - Đêm tìm dân phục vụ” và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương đùm bọc, tin yêu. Trong những tháng ngày chiến đấu ác liệt ấy, anh Nguyễn Hồng Quân, Phó công an Khu Hồng Bàng, phụ trách Đồn Thượng Lý đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ. Với những chiến công đặc biệt xuất sắc đó, Đồn Công an Thượng Lý, liệt sĩ Nguyễn Hồng Quân vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Lực lượng Công an thành phố góp phần tích cực bảo đảm an ninh, an toàn tài sản của người dân các khu phố, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, bến cảng, hạn chế tối đa những tổn thất về người khi đế quốc Mỹ dốc toàn lực lượng không quân chiến lược với số lượng lớn máy bay B52, mở rộng cả về phạm vi, quy mô đánh phá trong đợt không kích cao điểm cuối năm 1972. Cùng với các lực lượng Quân đội, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố hiệp đồng chiến đấu tạo thành thế trận toàn dân, làm nên chiến thắng vang dội của chiến dịch "Hà NộiĐiện Biên Phủ trên không"./.