“Ánh sáng” trong căn nhà mới

bài và ảnh: minh an 21/12/2022 17:44

(HPĐT)- Dọn về căn nhà mới trong những tháng giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, cuộc sống của những người khiếm thị khó khăn về chỗ ở bước sang trang mới, bình an và tươi sáng hơn.

Đại diện Công ty TNHH Công nghệ và thương mại Vĩnh Đạt trao tượng trưng ngôi nhà tình nghĩa đến gia đình ông Nhu.

Hai em Phạm Văn Quyền và Phạm Thị Ánh, ở thôn Ngọc Chử xã Trường Thọ (huyện An Lão) rạng rỡ niềm vui trên khuôn mặt bị che đi quá nửa bởi cặp kính mắt của người khiếm thị. Gia đình có tới 6 người khiếm thị, quanh năm vất vả mưu sinh, cả nhà chưa từng dám ước mơ đến một ngôi nhà mới. Mới đây thôi, họ còn sống trong căn nhà những mảnh tường cũ bong tróc lớp vữa, trơ gạch, mái nhà bằng tôn lỗ chỗ những vết thủng được vá bằng vải mưa từ nhiều năm. Với sự hỗ trợ của tập thể cán bộ, lãnh đạo Công ty cổ phần thương mại vận tải Hưng Anh Phát (huyện An Dương), ngôi nhà 50 m2 được dựng lên khang trang trên mảnh đất của gia đình vào đầu tháng 11-2022.

Chung niềm vui được dọn về nhà mới trong những tháng cuối năm 2022, gia đình ông Vũ Tiến Nhu, ở nhà số 25/73 phố Lương Khánh Thiện, phường Cầu Đất (quận Ngô Quyền) có 3 người, sinh sống trong ngôi nhà cũ, rộng 32 m2 được xây dựng hàng chục năm trước. Ông Nhu là người khiếm thị, con trai Vũ Bình Dương (sinh năm 1995) đến khi trưởng thành, mắt cũng mờ dần đi vì chứng đục thủy tinh thể. Việc suy giảm thị lực khiến anh Dương mất tự tin, không dám xin việc ở đâu. Cả gia đình hiện sống dựa hoàn toàn vào nguồn thu nhập từ công việc nhặt ve chai của bà Lương Thị Đưa (là vợ của ông Nhu). Cũng bởi kinh tế khó khăn, nên nhiều năm qua, cả gia đình sống chung trong căn nhà đồng thời là nơi tập kết bao phế liệu, vỏ chai lọ. Công ty TNHH Công nghệ và thương mại Vĩnh Đạt (quận Lê Chân) và các nhà hảo tâm hỗ trợ gần 200 triệu đồng xây dựng một ngôi nhà mới ngay tại mảnh đất cũ của gia đình. Căn nhà kiên cố 1 tầng, có gác lửng, công trình phụ riêng biệt được hoàn thành nhanh chóng chỉ sau hơn 1 tháng khởi công. Tết này, gia đình ông Nhu được quây quần trong ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình.

Trước sự quan tâm của các nhà hảo tâm, Phó chủ tịch UBND phường Cầu Đất Ngô Thị Thu Huyền xúc động: “Đây là gia đình thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn phường. Từ lâu, lãnh đạo luôn đau đáu về hoàn cảnh của gia đình, nhiều lần hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa nhưng do chật hẹp, không có chỗ ở riêng biệt, lại tập kết phế liệu, nên chỉ được vài ngày là mọi thứ lại bừa bộn như cũ. Với sự chung tay của các nhà hảo tâm, ngôi nhà mới chắc chắn giúp gia đình ông Nhu có một cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ và thương mại Vĩnh Đạt Trần Mỹ Hạnh - đại diện đơn vị tài trợ kinh phí xây dựng nhà cho gia đình ông Vũ Tiến Nhu cho biết: Đây là căn nhà thứ 5 công ty tham gia hỗ trợ kinh phí xây dựng tặng các hội viên Hội Người mù trên địa bàn thành phố. Trước đây, công ty thường ủng hộ trực tiếp 120 triệu đồng để xây dựng nhà cho các hộ thuộc diện hỗ trợ. Nhưng năm nay, cán bộ, nhân viên công ty chủ động vận động thêm các nguồn khác để có thể trang bị thêm những vật dụng cơ bản trong căn nhà mới của người khiếm thị.

Ngay sau khi được nhận nhà mới, con trai ông Nhu được nhận vào làm việc lại nhà máy sản xuất ô tô VinFast ở một bộ phận phù hợp với sức khỏe của em. Còn các em Quyền và Ánh được Hội Người mù thành phố hỗ trợ dạy nghề hướng nghiệp và làm việc tại một cơ sở tẩm quất cổ truyền ngay trên địa bàn huyện An Lão.

Dù mỗi hoàn cảnh có những khó khăn, nỗi khổ khác nhau, nhưng đều có điểm chung là khó khăn về nhà ở. Có được ngôi nhà mới, niềm vui, sự hạnh phúc đều ngập tràn đối với các thành viên trong gia đình. Với họ, ngôi nhà mới không chỉ giúp có nơi ăn, chốn ở ổn định, mà còn là chỗ dựa tinh thần, thêm niềm tin vào cuộc sống, tạo động lực để tiếp tục vượt khó, vươn lên hòa nhập với cộng đồng./.

bài và ảnh: minh an