Mong có thêm những tác phẩm viết về người lính

bài và ảnh: trúc lâm 23/12/2022 16:56

(HPĐT)- Những tập sách viết về người chiến sĩ như bút ký “Những người phất cờ hồng”, tập truyện ký “Khúc quân hành lặng lẽ”… của nhà văn Phạm Vân Anh; truyện ngắn “Giới tuyến”, “Khi chúng tôi mười tám”; “Lính Vị Xuyên”… của nhà văn Nguyễn Quốc Hùng; tập truyện ngắn “Những người lính trở về sau chiến tranh” của nhà văn Đào Bá Đức… dù viết theo thể loại gì, câu chuyện ngắn hay dài, cũng đều mang đến người đọc những hình ảnh xúc động về người lính cách mạng.

Tiểu thuyết “Mộ đá ngang lưng trời”.

Những rung cảm về đề tài người lính

Nằm trong chùm tác phẩm tiêu đề “Những người lính trở về sau chiến tranh”, tập truyện ký “Chuyện tình bên dòng sông Châu Giang” của nhà văn Đào Bá Đức (Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng) tiếp tục xoay quanh câu chuyện về cuộc sống của những người chiến sĩ dũng cảm trong chiến đấu, bản lĩnh trong cuộc sống đời thường. Đó là tinh thần chiến đấu quả cảm của Đào Mạnh Ngữ trong truyện “Liệt sĩ Đào Mạnh Ngữ”; gương tuổi nhỏ chí lớn của thiếu niên 13 tuổi tham gia công tác giao thông, liên lạc của Ủy ban kháng chiến xã Nam Sơn, nay là phường Nam Sơn (quận Kiến An); hay anh bộ đội Trần Thanh Thảo trong truyện “Thiếu tá Trần Thanh Thảo… Nhà văn Đào Bá Đức chia sẻ: Tập truyện ký “Chuyện tình bên dòng sông Châu Giang” muốn gửi đến người đọc những chân dung chân thực về người chiến sĩ “Bộ đội Cụ Hồ” trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc.

Từng là người lính chiến đấu trên mặt trận Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) để bảo vệ biên cương phía Bắc của Tổ quốc, cùng với tiểu thuyết “Mộ đá ngang lưng trời”, nhà văn Nguyễn Quốc Hùng (Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng) có nhiều truyện ngắn viết về người lính như: “Giới tuyến”, “Khi chúng tôi mười tám”… Trong “Giới tuyến”, câu chuyện xoay quanh hành trình trở lại chiến trường xưa của người lính tên Hoàng để tìm lại hài cốt của người đồng đội Huy “nằm lại” trên mặt trận Vị Xuyên trong sự mong ngóng của người mẹ già nơi đất Cảng. Qua đó, nhà văn dẫn dắt người đọc vào cuộc sống, chiến đấu của người lính với những gian khổ, hy sinh nhưng đầy hào hùng.

Đề cập đến người lính trong thời bình, tập truyện ký “Khúc quân hành lặng lẽ” của nhà văn Phạm Vân Anh (Hội Nhà văn Hải Phòng) thể hiện chân thực nỗ lực, quyết tâm bảo vệ đất nước của những người lính trên nhiều cương vị, đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau, khắc họa đậm nét hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” trong lòng người đọc. Cùng với đó, nhà văn cũng có nhiều sáng tác về đề tài người lính như: tập truyện ngắn “Ngón hoa”; các bút ký “Đường biên cương dệt mùa xuân”, “Binh pháp” chống dịch”, “Những người phất cờ hồng”, “Theo dấu phù sa”…

Mong thêm nhiều trải nghiệm thực tế

Với những ký ức, trải nghiệm sống, chiến đấu trên mặt trận Vị Xuyên, nhà văn Nguyễn Quốc Hùng sáng tác nhiều tác phẩm từ truyện ngắn đến tiểu thuyết. Tuy nhiên, với những nhà văn ít kinh nghiệm thực tế, việc tiếp cận nguồn tài liệu để có đề tài, cảm xúc sáng tác gặp nhiều khó khăn. Nguyễn Quốc Hùng chia sẻ: “Tôi mong có thêm những cuộc thi, trại sáng tác về người lính, để các nhà văn có thể thâm nhập đời sống quân ngũ, sáng tác thêm những tác phẩm về học được chân thực và sống động”.

Theo nhà văn Phạm Vân Anh, thực tế cho thấy, dẫu luôn bị mặc định là khô khan, nhưng đề tài về người lính chưa bao giờ cũ trong ý thức của những người viết. Chỉ có điều, để có được tác phẩm hay về đề tài này đòi hỏi người viết phải dụng tâm nhiều, phải có khoảng thời gian gắn bó đủ lâu với cuộc sống bộ đội, mới có thể hiểu và cảm nhận một cách sâu sắc về đời lính.

Tháng 5-2022, Hội Nhà văn Hải Phòng tổ chức “Trại sáng tác văn học về đề tài biên giới” ở Lào Cai, qua đó có thêm một số tác phẩm phản ánh về công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc tại khu vực biên giới.

Nhà văn Đặng Thúy, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng bày tỏ: “Tôi từng có thời gian công tác tại Quảng Ninh, được kết nối, đi thực tế cùng những chiến sĩ biên phòng, từ đó có được tư liệu để sáng tác một số tác phẩm truyện ngắn và ký. Mong muốn của người viết chính là được tham gia các chuyến đi thực tế tới các đơn vị bộ đội để có được những cảm nhận về người lính hôm nay chân thực, đặc sắc và sinh động nhất”./.

bài và ảnh: trúc lâm