Cẩn trọng, trách nhiệm trong mọi việc
(HPĐT)- Gặp anh Phong ở hành lang tòa trụ sở đơn vị, anh Trường vỗ vai đồng nghiệp hỏi:

- Mới nghỉ phép xong, sao mà mặt ông rầu rĩ vậy?
- Vừa bị sếp phê bình cái vụ tôi sơ ý gõ nhầm mấy chữ trong khẩu hiệu tuyên truyền trên băng-rôn treo ở cổng đơn vị dịp kỷ niệm ngày lễ vừa rồi.
- À, mấy hôm trước sếp cũng rút kinh nghiệm kỹ chung trong cuộc họp.
Anh Phong than vãn:
- Tưởng việc đã qua rồi, hôm nay mới đi làm lại, vừa đến là bị sếp gọi vào để trao đổi. Do làm vội, lại không kiểm tra kỹ thôi, chứ nào tôi có cố tình, mà sếp cứ “nâng quan điểm” quá. Mà việc thì cũng có gì to tát lắm đâu!
- Sếp có hơi nóng thật, nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, một khẩu hiệu treo giữa nơi thanh thiên bạch nhật, đông người qua lại, bao nhiêu con mắt nhìn vào. Chỉ sai một chút là sẽ có nhiều ý kiến, lời chê, đến mình cũng thấy chối nữa là sếp, chịu nhiều áp lực hơn. May mà lỗi của ông chỉ là gõ nhầm chữ, lỗi chính tả thôi, chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng đấy. Hôm vừa rồi, báo chí còn thông tin việc có nơi làm pano cổ động tuyên truyền ngày lễ trọng của nước ta mà lại in cờ của nước khác. Đáng nói ở chỗ, bức tranh cổ động ấy lại là của khoa giáo dục về quốc phòng- an ninh của một trường đại học, ông ạ. Rồi banner về cuộc thi tìm hiểu cũng ngày lễ đó của một trường đại học khác lại sử dụng hình ảnh binh lính nước ngoài. Tai hại thế cơ chứ! Những pano, banner đó được phát tán, chia sẻ trên mạng xã hội, gây “bão” trong dư luận.
- Sai sót như vậy thì nghiêm trọng thật, như vụ việc đâu đó “dùng nhầm” logo biểu tượng ngành Y hồi trước nữa nhỉ. Đúng là “sai một ly - đi một dặm”.
Anh Trường trầm ngâm:
- Dù nguyên nhân từ đâu, trong các vụ việc trên, chỉ có thể nói là người làm và người duyệt đều cẩu thả, thiếu trách nhiệm. Có thể ai đó nghĩ đơn giản, sai thì sửa. Nhưng thực tế không như vậy, những sai sót ấy có thể gây hậu quả không nhỏ đâu, nhất là khi bị những đối tượng xấu lợi dụng, xuyên tạc vào mục đích chống phá! Bây giờ Internet phát triển, thông tin thứ gì cũng có, trong công việc không tránh khỏi có lúc cần tham khảo, sử dụng. Nhưng nếu không hiểu rõ, không biết chọn lọc đúng nguồn chính thống, chuẩn mực, lại qua loa, đại khái thì dễ “sập hố” lắm. Nhất là khi lại đưa thông tin, quảng bá, truyền đạt đến người khác. Vì thế, không chỉ việc này mà nhìn rộng hơn, bên cạnh thái độ cẩn trọng, nghiêm túc, trách nhiệm phải có trong công việc, anh em mình phải không ngừng học hỏi, rèn luyện để nâng cao trình độ. Không thể xem thường, coi là việc nhỏ, chi tiết vặt được.
- Ông nói đúng. Bình tâm lại, tôi cũng thấy việc mình sơ suất là đáng trách thật. Đúng là mình phải chịu khó nâng cao kiến thức, nghiêm túc và khắt khe hơn khi làm việc. Đó chính là tôn trọng việc mình làm, đơn vị nơi mình công tác. Chất lượng công việc có tốt, người khác mới tôn trọng mình, ông nhỉ./.