Như thế là vi phạm quy định

Như Vân 09/01/2023 10:11

(HPĐT)- Thấy chị gái húng hắng, ông Bình em trai bà Hiên hỏi:

- Chị lại ho à? Trời lạnh mà cứ ăn mặc phong phanh thì khổ! Mua thuốc uống đi, đừng để viêm phổi lại phải nhập viện điều trị như lần trước. Cần thì phải đi khám bệnh.

Bà Hiên lắc đầu:

- Không khí lạnh cộng với cái họng yếu nên ho xoàng thôi, chả cần thuốc thang gì đâu cậu. Tôi xoa dầu rồi.

- Chị cứ nghĩ vậy, lúc nào cũng chỉ lo tốn tiền.

- Già rồi, thu nhập có bao nhiêu đâu mà chả tiết kiệm! Mà một triệu đồng cậu cho hôm trước tôi ra phường làm thủ tục chứng nhận độc thân để xin cấp lại cái giấy khai sinh bị mất, cô cán bộ ở đó thu để xã hội hóa ủng hộ địa phương rồi.

- Sao cán bộ UBND phường lại thu tiền xã hội hóa của chị? Chả phải tháng nào chị cũng được phường hỗ trợ 10 kg gạo vì nằm trong diện người già neo đơn trên địa bàn à? Để em lên phường hỏi cho ra nhẽ, xem cụ thể như thế nào.

Ông Bình đang định đi thì thấy bà Minh, Bí thư chi bộ tổ dân phố nhà bà Hiên sang chơi, bèn phản ánh:

- May quá có bác Minh ở đây, cho tôi hỏi việc này. Bác xem, chị gái tôi năm nay ngoài 70 tuổi, sống một thân một mình, tháng nào phường, tổ dân phố cũng cử người mang cho 10 kg gạo trợ cấp. Thế mà chị tôi ra phường xin giấy chứng nhận độc thân, cán bộ phường lại yêu cầu ủng hộ địa phương tới 1 triệu đồng. Như thế có được không?

Bà Minh ngạc nhiên:

- Theo tôi được biết, từ trước tới nay, người có điều kiện kinh tế tới làm thủ tục hành chính tại UBND phường xong nếu có mong muốn đóng góp chút ít để ủng hộ việc tổ chức hoạt động phong trào thì địa phương vẫn nhận. Nhưng việc ủng hộ này hoàn toàn tự nguyện, cán bộ không được phép gợi ý, đòi hỏi. Riêng với các hộ chính sách hay các trường hợp già cả neo đơn như bà Hiên nhà mình thì địa phương không nhận ủng hộ, kể cả khi người dân tự nguyện. Không hiểu sao đợt này cán bộ phường lại thu tiền của bà Hiên nhỉ? Thế hôm đó ai thu tiền của bà hả bà Hiên?

- Thì cô cán bộ tư pháp làm thủ tục cho tôi, cô ấy nói mọi người tới làm thủ tục hành chính đều đóng góp để ủng hộ các phong trào của địa phương. Mức trung bình là 1 triệu đồng/người. Trước đó, cậu Bình tới cho 1 triệu đồng, tôi vẫn để trong túi áo. Sẵn thế tôi đóng luôn cho xong việc.

Ông Bình bức xúc:

- Người dân chúng tôi sẵn sàng ủng hộ việc tổ chức các hoạt động của địa phương theo khả năng kinh tế của mình. Nhưng với những hộ hoàn cảnh khó khăn hay neo đơn mà địa phương còn đang phải hỗ trợ như chị gái tôi, dù có tự nguyện nộp thì cán bộ địa phương cũng không thu chứ! Chưa kể việc cô cán bộ kia gợi ý đóng tiền ủng hộ như vậy là vi phạm quy định, đi ngược chủ trương đơn giản thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan công quyền mà Chính phủ và thành phố ta đang thực hiện rất quyết liệt đấy!

Bà Minh đồng tình:

- Tôi sẽ phản ánh lại ngay với các đồng chí lãnh đạo phường để kiểm tra, có giải pháp xử lý cán bộ nếu có vi phạm, đồng thời tăng cường giám sát việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ phường, không để những việc như thế xảy ra nữa.

Như Vân