Thơ dắt tay Xuân về phố
Tết đang về, lòng người tưng bừng, rộn ràng sẵn sàng đón chào xuân mới. Mùa xuân luôn tràn đầy hy vọng, hạnh phúc và tin yêu. Cũng bởi thế, mùa Xuân chắp cánh hồn thơ, lấp lánh thành bao câu từ vần điệu. Thơ dắt tay Xuân về phố, khiến người yêu thơ náo nức chờ thời khắc chuyển giao thiêng liêng cũ – mới đầy ý nghĩa.

Ảnh: Hoàng Phước
HPCT
Phố vào Xuân
Trần Ngọc Mỹ
Gió thổi xua đông
Đào hồng hé nụ
Trầm thơm tỏa giữa tầng không dẫn dụ
Lơ đãng thả mình cánh chim chao
Phố đã choàng khăn áo sắc xuân
Trăm năm mùa vẫn trở lại vòng quay cũ
Riêng tờ lịch nhắc mình tuổi mới
Thêm một thêm nhớ nhớ quên quên
Dẫu biết thời gian không đợi
Bàn chân cứ miết mải con đường cát sỏi
Khóc rồi cười
Cho bài học làm người
Làm thế nào giữ trao nhau nụ cười
Và ánh nhìn thơ ngây
Mở lòng đón xuân này
Gặp muôn ngọn cỏ đang tắm sương biếc
Xanh hết mình chẳng tiếc.
Lung linh vạn thọ
Tịnh Bình
Ngủ ngoan ký ức bâng khuâng
Những buồn vui cũ tần ngần bước đi
Tiếng chim leo lẻo xuân thì
Sớm mai như thể lời gì hoan ca.
Lung linh vạn thọ sân nhà
Sắc vàng ấm áp nở hoa dịu dàng
Ngước nhìn cánh én bay ngang
Chạm miền nắng mới thênh thang xuân về.
Rập rờn cánh bướm triền đê
Hồn nhiên hoa dại bùa mê vào hồn
Chiều rơi tịch mịch hoàng hôn
Hương trầm bảng lảng xóm thôn giao thừa.
Chuông chùa theo gió tiễn đưa
Chuyện hôm qua đã thành xưa hỡi người
Lão mai vàng áo đôi mươi
Vịn câu lục bát gửi lời chúc Xuân...

Ảnh: Linh Chi
Xuân đã về
Nguyễn Đại Duẫn
Xuân về đậu trên lá chuối, lá dong
Làm nên bánh Dày bánh Chưng
tượng hình Trời Đất
Để đêm nay dài thêm trang cổ tích
Nồi bánh vui thức cùng bếp lửa hồng.
Xuân đã về quyện bên bình vôi nồng
Ai khéo têm nên trầu cánh phượng
Trên bàn thờ tổ tiên trong ba ngày Tết đến
Cô Tấm hiện về mâm cỗ đầy thêm.
Bên nồi mứt xuân đến chao nghiêng
Thưởng thức vị hương môi ai tha thít
Tinh đường ngọt quyện gừng nồng quấn quýt
Cho bõ những ngày muối mặn gừng cay.
Xuân về đung đưa trong ánh mắt ai
Tiếng trống rộn ràng lên đình trẩy hội
Tà áo dài bay bay giục xuân đến vội
Tiếng hát giao duyên rạo rực đêm nay.
Xuân về đậu trên những cành cây
Để bừng sáng nay muôn hoa khoe sắc
Xua đông lạnh bao đêm dài thao thức
Áo mới trên mình đủ sắc du xuân.
Ôi! Đất Trời bừng sáng mùa xuân
Vui tung tăng trên mọi miền Tổ quốc
Rộn ràng bước dưới cờ sao đỏ rực
Hân hoan lòng người hòa nhịp xuân sang.
Hải Phòng vào xuân
Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Tiếng còi tàu gọi mùa xuân giục giã
Giao mùa hương sắc sớm tinh khôi
Đất thấm mưa chồi non phơi phới
Hạ Lũng chợ hoa xuôi ngược nụ cười.
Những con đường ngợp sắc hoa tươi
Cởi mở niềm yêu nhịp tim náo nức
Sông Tam Bạc dào lên nhịp sóng
Chở phù sa con nước bời bời.
Hoa trái chợ đêm gồng gánh nụ cười
Đường Trần Phú, Quang Trung, Tô Hiệu…
Choàng lên mình màn mưa dìu dịu
Bâng khuâng nưng nức nụ hồng tươi.
Mùa xuân hoa miên man ngóng đợi
Tay ấm trong tay nốt nhạc tình đời
Em chờ anh con đường hoa ngời ngợi
Mùa xuân đầy cây trái sinh sôi.
Em đón anh về ăm ắp mùa vui…

Ảnh: Vũ Dũng
Mùa Xuân
Đỗ Văn Xuân
Đáy đông ủ men xuân chín
Thảm xanh trải khắp cánh đồng
Nhấp chùm họa mi thưa nhặt
Cào cào vũ điệu tứ thân.
Mùa xuân về bên chái bếp
Bánh chưng thơm lựng vách chiều
Trẻ thơ ánh cười mắt nắng
Bập bùng ánh lửa thương yêu.
Mùa mới chồi xanh ngực núi
Mắt lá khép mở trốn tìm
Ngón măng hái chè bên suối
Đếm mùa loạn nhịp đôi tim.
Cờ hồng mùa xuân phấp phới
“Đường đào, lối cúc, ngõ mai”
Kim giây đồng hồ chuông ngực
Men tình em ủ ta say!
Mùa xuân điệu hò khoan nhặt
Ta tìm về lại bến sông
Chèo khua một thời nông nổi
Mùa trốn mùa… đi lấy chồng!
Mùa xuân tìm về trang giấy
Mầm thơ hy vọng tươi xanh
Tiếng lòng bao dung còn mãi
Những bản tình ca ngọt lành.