Nhộn nhịp thị trường đồ trang trí Tết

Bài và ảnh: MINH CHÂU 16/01/2023 11:46

(HPĐT)- Do nhu cầu mua sắm, trang trí nhà cửa dịp Tết Nguyên đán Quý Mão tăng cao, những ngày này, thị trường các mặt hàng phục vụ Tết, trong đó có đồ trang trí, cây cảnh khá sôi động.

Khách hàng mua đồ trang trí Tết trên phố Phan Bội Châu.

Đa dạng mặt hàng

Tết năm nay, dịch COVID-19 được kiểm soát, người dân phấn khởi đón chào năm mới, dọn dẹp và trang trí nhà cửa khang trang, ấm áp, tươi vui hơn so với 2 Tết trước đây. Đáp ứng nhu cầu khách hàng, trên một số tuyến đường như: Phan Bội Châu, Quang Trung (quận Hồng Bàng), Lạch Tray, Cầu Đất, Lê Hồng Phong, Lê Lợi (quận Ngô Quyền), Ngô Gia Tự (quận Hải An), Trần Tất Văn (quận Kiến An), Lam Sơn (quận Lê Chân)… bên cạnh các quầy bán hàng Tết, các loại hoa, cây cảnh là những điểm bán các loại đèn lồng, câu đối, đồ trang trí Tết với màu chủ đạo là vàng và đỏ nổi bật.

Nhiều cửa hàng bán đồ trang trí Tết trên phố Phan Bội Châu đông khách mua hàng. Các mặt hàng được bày bán đa dạng chủng loại từ đèn lồng, quạt giấy, giấy đỏ, cành hoa giả, tranh chữ, đèn nháy... Giá từ 50 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng, phục vụ mọi nhu cầu, thị hiếu trang trí của người dân. Khách hàng có thể mua giấy đỏ khổ A0 với giá 50 nghìn đồng để tự thiết kế, trang trí nhà cửa hoặc mua các sản phẩm quạt handmade gắn thêm chữ thư pháp Tết, Lộc, An... cùng bánh chưng giấy, hoa đào hoa mai giá từ 200 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng/1 quạt với đủ kích thước.

Chị Đặng Thị Thu, ở phố An Đà, phường Đông Khê (quận Ngô Quyền) chia sẻ: “Tôi có sở thích tự mua đồ về thiết kế trang trí nhà, nên gần Tết năm nào cũng tham khảo các mẫu trang trí nhà phù hợp với không gian, diện tích nhà mình, sau đó đến phố Phan Bội Châu chọn lựa nguyên liệu”. Như mọi năm, chị trang trí phòng khách với chủ đề Tết cổ xưa với đôi tràng pháo làm từ giấy đỏ, bàn phủ vải con công, bánh chưng xanh, đèn lồng đỏ cùng bình hoa đào rực rỡ. Ngoài một số nguyên liệu có thể dùng lại từ năm trước, chị mua thêm đôi câu đối đỏ để gửi gắm những mong ước trong năm mới cho gia đình.

Đáp ứng nhu cầu người mua

Là một trong những cửa hàng lớn bán đồ trang trí Tết lâu năm trên phố Phan Bội Châu, chủ cửa hàng Trần Văn Bảo cho biết, lượng khách mua hằng năm nay dự báo tăng nhiều hơn năm ngoái nên anh chủ động nhập hàng trang trí Tết với số lượng lớn, mẫu mã đa dạng hơn để phục vụ nhu cầu thị trường. Các loại mặt hàng này chủ yếu nhập từ Trung Quốc, người mua thoải mái lựa chọn vì giá cả không quá cao. Cụ thể, câu đối giá 240 nghìn đồng/đôi, dây đèn LED từ 80 nghìn đồng đến 150 nghìn đồng/dây, bao lì xì in hình mèo ngộ nghĩnh từ 10 nghìn đến 50 nghìn đồng/xấp 10 bao, đèn lồng có giá từ 250 nghìn đến 500 đồng/cặp.

Bên cạnh đó, các mặt hàng hoa giả từ chất liệu lụa cũng khá đa dạng và đẹp mắt. Chị Phạm Xuân Hiền, chủ cửa hàng hoa lụa trên phố Lê Lợi hào hứng: “Với công nghệ ngày càng cao, các sản phẩm hoa giả được sản xuất rất chất lượng, chân thực không thua kém hoa thật từ màu sắc đến kiểu dáng. Dịp Tết này các loại hoa cành lẻ như hoa hồng, đào, mai, tulip... được nhiều người tìm mua. Bên cạnh đó là các mẫu bình hoa cắm sẵn có giá dao động từ hơn 200 nghìn đồng đến 5 triệu đồng/bình tùy loại”.

Bà Phan Thị Hồng, phường Cát Bi (quận Hải An) chia sẻ: “Khi hoàn thành việc dọn dẹp nhà cửa dịp cận Tết, tôi mua sắm các đồ trang trí, thay mới bình hoa lụa, mua câu đối đỏ và không thể thiếu bình hoa tươi thật đẹp đặt tại phòng khách. Tôi mong đem đến không khí vui tươi, hứng khởi cho cả nhà để cùng đón Tết an vui”.

Theo Chủ tịch UBND phường Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng) Lưu Trung Mạnh, UBND phường vừa lập đoàn kiểm tra liên ngành, thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão từ ngày 3 đến ngày 10-3. Tuyên truyền, vận các hộ kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng Tết như thực phẩm, gia dụng, đồ trang trí Tết... chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè; đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, dịch vụ trái phép, bảo đảm đường thông hè thoáng, mỹ quan đô thị./.

Bài và ảnh: MINH CHÂU