Từ Windsor nhớ quê hương

LÊ HUYỀN TRANG (Nguyên phóng viên Báo Hải Phòng, định cư tại Windsor, Canada) 17/01/2023 16:11

(HPĐT)- Mỗi năm tới Tết, lòng người Việt xa quê lại xốn xang. Nơi quê hương mới cách Hải Phòng và Việt Nam nửa vòng trái đất, nơi văn hóa các dân tộc được hòa quyện, cho dù có đủ đầy cả hoa, cả bánh, Tết vẫn là nỗi niềm thương nhớ ngập tràn, để dòng người tìm về quê hương hội ngộ tại các sân bay khi năm cũ chuyển dần sang năm mới.

Tết Nguyên đán của ta thường rơi vào khoảng cuối tháng một, đầu tháng hai dương lịch, lúc thời tiết xứ Bắc Mỹ băng giá nhất. Nhưng từ cuối tháng 11, đi vào các tiệm bán đồ ăn Á châu, các tiệm người Việt ở Windsor, không khí Tết đã nhen nhóm với mứt, bánh đủ kiểu. Bà con thường đi chợ lúc cuối tuần, tiện tay mang Tết về để nhâm nhi cả mấy tháng trời trước khi Tết tới. Sau mấy năm ngắt quãng vì dịch COVID-19, năm nay, tiệc đón năm mới lại được tổ chức. Từ giữa tháng 11, quảng cáo cho dạ tiệc mừng năm mới được phát hành rộng rãi khắp Windsor nói riêng và Canada nói chung. Khác với mọi năm bà con người Việt phải mua vé vào cửa, năm nay dạ hội mừng năm mới mở cửa miễn phí đón đồng bào tới chung vui. Tiệc năm mới luôn là dịp họp mặt cộng đồng, người quen, bạn bè có khi cả năm không gặp bởi vòng xoay bận rộn của cuộc sống xứ công nghiệp.

Để chuẩn bị cho đêm hội mừng năm mới, các cháu nhỏ ở trường Việt ngữ Văn Lang cũng rộn ràng tập các tiết mục múa mang đậm sắc Việt Nam. Không khí tưng bừng ở chùa, nhà thờ những ngày này luôn là thứ keo dính vô hình kết nối cộng đồng, làm người xa quê hương cũng thấy tưng bừng, thấy như mùa xuân tưởng xa tít tắp cũng rộn ràng về trong ngày lạnh giá, giữa mịt mù tuyết cùng giá băng.

Với sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng người Việt và người châu Á ở Canada nói chung và Windsor nói riêng, các mặt hàng thực phẩm châu Á vô cùng phong phú. Người Việt có thể ăn đồ Việt hằng ngày, đón Tết với đủ bánh chưng, bánh tét, giò chả từ Bắc tới Nam. Nhưng dù vậy, người xa quê vẫn thấy nhớ một làn khói trầm mỏng mảnh đưa không khí của mùa xuân miền Bắc với những hạt mưa xuân lóng lánh bay lất phất, hơi Xuân nồng nàn như những cánh hoa đào bừng rực rỡ như má hồng thiếu nữ.

Càng nhớ hơn những ngày giáp Tết ở Hải Phòng, đi dạo chợ hoa xuân, tìm mua chậu cây cảnh ưng ý về trang hoàng nhà cửa. Tìm một cành đào thật nhiều nụ, những cân gạo nếp thật tròn trịa, miếng thịt lợn thật đủ mỡ nạc, lá dong thật xanh… Mang các thứ về nhà là đã thấy Tết.

Nhưng điều làm tôi nhớ hơn cả là những Tết ở Báo Hải Phòng, khi phóng viên chúng tôi về cơ sở dịp Tết để cảm nhận không khí mùa Xuân tràn ngập khắp nơi nơi. Chúng tôi đưa không khí ấy vào tin, bài, vào các ấn phẩm để gửi tới bạn đọc như những món quà Tết tinh thần dành tặng những người luôn dành tình cảm thương mến với tờ báo của Đảng bộ thành phố… Ngoài trời Windsor lạnh, nhưng trong lòng tôi thấy ấm áp lắm khi nhớ về những cái Tết truyền thống của quê hương./.

LÊ HUYỀN TRANG (Nguyên phóng viên Báo Hải Phòng, định cư tại Windsor, Canada)