Thì thầm đôi chút
(HPĐT)- Cùng dân phố quét tước đường hè, dọn dẹp thu xếp nơi sinh sống. Không biết là kinh nghiệm hay do bất ngờ ứng xử với những tình thế hằng thường ở cuộc sống để rồi quy nạp lại một chân lý hẳn hoi: SẠCH SẼ CHÍNH LÀ SANG TRỌNG.

Nắng Xuân. Tranh: Đặng Tiến
Đón Tết thì đã chuẩn bị nhiều thứ, trong đó có thứ vừa vật chất vừa tinh thần - chính là sự sạch sẽ. Sạch sẽ từ nhà ra đường. Sạch sẽ cả trong ý nghĩ. Chiều cuối năm trầm hương vương vấn một mùi thơm khuyên nhủ. Cái thơm thảo không lời ấy nói với ta những gì kết liên bìu díu. Cô hàng xóm quét sang cả phía vỉa hè nhà mình, vệt chổi lùa đi cả sự khó chịu hôm nào do nhà mình sơ ý đốt rác làm khói tuồn vào nhà cô. Mình lại gần khẽ cảm ơn, bởi có thể không biết nhiều thứ nhưng có một thứ phải biết là biết điều. Lại còn sự thân thiện hòa nhã của cái ông vốn cục tính, cách nhà mấy gian khiến mình muốn kiếm cớ sao cho tự nhiên bắt tay ông ấy một cái. Quang đãng sạch sẽ thơm thảo hòa đồng… Ừ nhỉ, người ta từ thủa “Nhân chi sơ tính bản thiện” vốn đã yên thiền thuận hạnh với cái bản năng vô thức về một ân huệ lớn lao dành cho mình không biết từ đâu mà cứ tiêu dùng một cách tự nhiên như nhiên (?!) Bất chợt giật mình, thì ra không khí để thở từng giây giời đã cho không, không phải kiếm. Chỉ phải kiếm ăn hằng ngày. Ơn giời và làm sao lòng biết ơn này phát sáng rọi cho ta nhìn thấy con đường mà đi vào để thành người tử tế. Cùng với mọi người thanh tẩy từ nhà ra đường, gom sự bẩn tưởi đổ đi. Vâng, còn phải thanh tẩy cả những ý nghĩ vẩn đục. Ý nghĩ vẩn đục thì có vẻ trừu tượng viễn thực gì gì đấy, nhưng ai kia ôm bó hoa vừa đi qua thì rõ ràng là thật hơn cả thật ấy cũng đi qua những siêu thực trừu tượng gì gì đó để mang đến cho mình một hiện thực mười mươi là hương hoa đang thơm cả vào trong ý nghĩ.
Có nhà thơ nói với tôi rằng, đến một lúc nào đó để làm dịu đi, để yên ổn nỗi niềm, mình chả cần hoa cũng không cần quả mà chỉ cần ngắm một chút lá thôi. Ôi! Sự khiêm nhường rưng rưng ấy phát tiết ra từ sự sống hay được đúc rút ra từ sự chết đi của vật thế? Có lẽ cả hai. Và mùa xuân đang đến, không chỉ có lá mà còn nhiều hoa và quả nữa để chúng ta cùng nhau sẻ chia, hưởng thụ.
Hãy dọn dẹp những bẩn thỉu nhìn thấy ngoài đời và cả những bẩn tưởi không nhìn thấy trong ý nghĩ để cùng với mùa xuân, cùng với mọi người hân hưởng những tốt lành mà trời đất ban tặng./.