Khúc tâm tình với Hải Phòng thương nhớ
(HPĐT)- Những ngày Xuân tươi rộn rịp của năm mới Quý Mão đang về với người dân mọi miền đất nước. Xuân về, Tết đến, rực rỡ mai vàng ấm áp trên đất mẹ quê hương, lòng tôi lại khôn nguôi nhớ về đất Cảng Hải Phòng thân yêu - nơi mà tuổi thơ tôi thấm đẫm tình yêu thương sâu nặng của người dân Hải Phòng. Bởi Hải Phòng từng như người mẹ chăm lo, nuôi dưỡng chúng tôi - những học sinh miền Nam trên đất Bắc được ăn học đủ đầy và trưởng thành, khôn lớn.

Thiếu nữ đất Cảng. Ảnh: Tiến Anh
Chúng tôi nhớ như in, đã 68 mùa Xuân kỷ niệm Trường Học sinh miền Nam trên đất Bắc. Từ năm 1954 ấy cho đến năm 1975, có 32 nghìn học sinh miền Nam - con của những cán bộ cách mạng tham gia hai cuộc kháng chiến, từ đợt đi tập kết năm 1954 bằng các chuyến tàu thủy lớn của các nước Liên Xô, Ba Lan, Na Uy… đến các đợt sau, các em phải đi bộ hàng tháng trời vượt Trường Sơn ra đất Bắc. Tất cả chúng tôi được sống, học tập trong các trường nội trú tại nhiều tỉnh, thành phố trên miền Bắc. Trong những năm đầu hòa bình vô cùng gian khó ấy, Đảng, Bác Hồ và nhân dân miền Bắc nói chung và nhân dân Hải Phòng nói riêng đã “thắt lưng buộc bụng” chăm nuôi, dạy dỗ chúng tôi. Riêng nhân dân Hải Phòng cưu mang, đùm bọc tới gần mười lăm nghìn học sinh miền Nam.
Cái tên “Học sinh miền Nam”- như biểu tượng Hạt giống Đỏ đầy ý nghĩa nhân văn đặt tại dải vườn hoa trung tâm thành phố Hải Phòng - để nói về một thế hệ học sinh đặc biệt duy nhất được Đảng và Nhà nước Việt Nam đào tạo, chăm lo cho tương lai của miền Nam trong một thời kỳ lịch sử đặc biệt. Bao lần chúng tôi háo hức trở về trong lòng mẹ Hải Phòng, nhất là trong các dịp kỷ niệm lớn: Kỷ niệm 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm Trường Học sinh miền Nam trên đất Bắc. Kỷ niệm ân tình gần đây nhất là các hoạt động nhân kỷ niệm 65 năm Trường Học sinh miền Nam trên đất Bắc, trong một ngày đầu đông giá lạnh tháng 12 năm 2019, chúng tôi cùng nhau về với Hải Phòng thương nhớ. Thật cảm động biết bao, lần ấy Thành ủy và UBND thành phố Hải Phòng cử cán bộ và cho cả xe của Công an đến tận nơi tập trung của chúng tôi tại quảng trường bên Lăng Bác Hồ, đón chúng tôi về với Hải Phòng. Hải Phòng luôn đầy ân nghĩa, chu đáo và tận tình như vậy.

Đoàn cựu học sinh miền Nam thăm lại biểu tượng "Hạt giống đỏ" tại vườn hoa Nguyễn Du của Hải Phòng.
Trên đoàn xe với cả ngàn cụ ông, cụ bà đều là cựu học sinh miền Nam về với tuổi thơ ấy, cuộc hành trình hơn một trăm cây số luôn rộn tiếng ca, tiếng trò chuyện râm ran, như tiếng của những bé gái, bé trai tự thuở nào. Những bài hát tập thể ấm áp trong veo tiếng trẻ thơ ngày xưa, giờ lại vang lên không dứt. Bài “Bức thư gửi má” (của Phan Huỳnh Điểu): “Ngày mới ra miền Bắc, con còn bé xíu xiu như là hạt tiêu. Mà qua sáu năm trời nay, má ơi má, chúng con vụt lớn lên bao nhiêu. Được Bác Hồ khen vì chúng con học chăm, con tin má nghe là má vui vô cùng”… chúng tôi đã say sưa hát cùng các bài “Em đi thăm miền Nam”, “Dưới trăng rằm”, “Liên Khu Năm anh dũng”… Và đặc biệt, ca khúc “Hải Phòng tuổi thơ tôi” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tám, tác giả cũng là cựu học sinh miền Nam tại Hải Phòng. Mọi người cùng hát vang lên để bày tỏ lòng mình qua các câu ca thật nồng ấm, thật thiết tha:
“Hải Phòng ơi, nơi tuổi thơ tôi gửi lại Hải Phòng. Kỷ niệm xưa bên Tam Bạc, Cầu Rào, Ngã Sáu…bạn bè tôi chung sống êm đềm… Kỷ niệm xưa hai bên bờ phượng đỏ sông Lấp, bên thầy cô tôi đã nên người… Những cánh chim về miền xa vẫn nhớ về Hải Phòng tổ ấm thương yêu. Hải Phòng đâu phải quê hương, Mà sao ta nhớ ta thương Hải Phòng… Hải Phòng mến yêu ơi! Hải Phòng tuổi thơ tôi…”
Khi đoàn xe của chúng tôi vừa về đến quảng trường Nhà hát thành phố, chỉ nhìn thấy Hải Phòng thôi là bao trái tim đã thổn thức, mắt đã rưng rưng lệ… bởi chúng tôi về với những thấm đẫm yêu thương, về với mảnh đất tươi đẹp, hiền hòa, bình an của một thời thơ ấu êm đềm… Tất cả chúng tôi đều ùa xuống xe với nỗi vui mừng nghẹn ngào khôn tả như bao lâu xa cách giờ mới được sà vào lòng mẹ yêu thương.…
Trân quý biết bao! Tại đây, chúng tôi được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng đón tiếp nồng nhiệt như đón những người thân yêu xa nhà lâu ngày trở về. Sự tiếp đón trân trọng và tấm thịnh tình của Hải Phòng để lại trong lòng chúng tôi thêm biết bao yêu thương chan chứa cùng những kỷ niệm, ơn nghĩa xưa sâu nặng dâng đầy.
Tương lai rạng ngời đang chờ đón Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững, tầm cỡ khu vực Đông - Nam Á vào năm 2030!
Đó cũng chính là niềm khát vọng trong mùa Xuân mới 2023 đang rộn rã khúc ca của mọi người dân cũng như của những học sinh miền Nam chúng tôi luôn nhớ về Hải Phòng - thành phố Cảng thương yêu.../.