Gửi cả tấm lòng trong ca khúc về thành phố Hoa Phượng Đỏ

Nhạc sĩ NGUYỄN VĂN TÁM (Thành phố Đà Nẵng) 24/01/2023 13:45

(HPĐT)- Tôi là người con của tỉnh Quảng Ngãi, hiện sống tại Đà Nẵng - thành phố kết nghĩa với Hải Phòng trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Cách nay gần 70 năm - năm 1954, tôi là một trong ba mươi hai ngàn học sinh, con em cán bộ kháng chiến của miền Nam, có tên gọi chung là học sinh miền Nam (HSMN) được Đảng, Bác Hồ đưa ra tập kết ở miền Bắc học tập, rèn luyện, đào tạo để trưởng thành trở về phục vụ kháng chiến và xây dựng quê hương.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tám. 

Thời điểm đó, đất nước ta vừa trải qua cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tuy mới có hòa bình, nhưng miền Bắc nói chung và Hải Phòng nói riêng còn gặp vô vàn khó khăn, thiếu thốn do hậu quả của chiến tranh và bão lụt nặng nề. Dù vậy, nhân dân Hải Phòng vẫn nhường cơm sẻ áo, ưu tiên dành cho chúng tôi những cơ sở vật chất và phương tiện tốt nhất để sống và học tập…

Công ơn trời biển ấy của nhân dân miền Bắc nói chung và nhân dân Hải Phòng nói riêng, anh chị em HSMN chúng tôi luôn ghi lòng tạc dạ và đều muốn nói lên lòng biết ơn.Và mỗi người chúng tôi đã tri ân hiệu quả nhất bằng cách cống hiến cho xã hội trí thức, năng lực của mình trong từng vị trícông tác trên mọi lĩnh vực.

Bản nhạc "Hải Phòng tuổi thơ tôi" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tám. 

Tuổi thơ tôi đầy ắp những kỷ niệm về Hải Phòng mà không sao nói hết. Xa quê hương, xa cha mẹ, gia đình, người thân, tôi sống trong môi trường tập thể một thời thơ ấu ăn chưa no, ngủ chưa yên, nuôi nhiều mộng mơ, khát vọng… Suốt mấy chục năm qua, lúc nào gặp nhau chúng tôi cũng nhắc về Thành phố Hoa Phượng Đỏ với niềm yêu mến, tự hào và thương nhớ không nguôi. Chúng tôi nhớ nhiều kỷ niệm, trong đó có những kỷ niệm nhỏ nhất thời thơ ấu về Cầu Rào, Cầu Đất, Cầu Quay, Lạch Tray, Sông Lấp, Sông Cấm, Chợ Sắt, Phố Ga, Quán Hoa, Ngã Năm, Ngã Sáu, Lạc Viên… và cả chuyện sau mỗi lần xem phim tại các rạp Đi-di, Wa-Wa, Cathay…, chúng tôi rủ nhau ăn thịt bò khô hoặc ăn thạch găng mát lạnh… Tất cả luôn trở lại trong tâm trí chúng tôi như những bộ phim sống động không có đoạn kết. Khi tuổi ngày càng cao, nỗi nhớ của chúng tôi về tuổi thơ, về Hải Phòng càng hiện hữu, sâu đậm và da diết hơn.

Là một nhạc sĩ, nhà thơ, tôimuốndùng âm nhạc hoặc thơ để nói lên lòng mình và nói thay các HSMN những điều muốn nói mà chưa có điều kiện. Tôi nghĩ, cần sáng tác một ca khúc về Hải Phòng. Ca khúc ấy phải thật vui tươi, rộn ràng, sôi nổi, ấm áp và toát lên được tình cảm, nỗi lòng chung của cả nam và nữ HSMN với yêu cầu: đơn giản, dễ hát và có tính lan toả trong cộngđồng, đặc biệt là có thể hát tập thể để mọi người đều cùng hát được. Sau những đau đáu khát khao nung nấu trong lòng, mãi đến đầu năm 2019, khi chuẩn bị kỷ niệm 65 năm HSMN trên đất Bắc, ca khúc “Hải Phòng tuổi thơ tôi” mới chính thứcra đời. Tôi vô cùng vui mừng, xúc động khi ca khúc được chị em cựu HSMN tại Đà Nẵng và thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đón nhận rất hào hứng, nhiệt tình, hát rất say sưa, bởi chị em chân tình thổ lộ rằng tôi “đã nói hộ và nói trúng nỗi lòng yêu thương, sự gắn bó trong tuổi thơ của các cựu HSMN với nhau và với Hải Phòng…”

Qua sự tiếp nhận nồng nhiệt của bạn bè với ca khúc “Hải Phòng tuổi thơ tôi”, tôi vui sướng vì việc làm của mình đã đạt được ý nguyện: bản thân nội dung lời bài hát và giai điệu đã nói được tấm lòng của anh chị em cựu HSMN với Thành phố Cảng Hải Phòng. “Hải Phòng đâu phải quê hương/ Mà sao ta nhớ, ta thương Hải Phòng” - câu thơ ấy trên báo tường của thờihọc phổ thông đã gợi cho tôi mở ra và phát triển nói lên chủ đề Hải Phòng xuyên suốt ca khúc.

Nhân dịp đón Xuân Qúy Mão - 2023, với tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc, qua Báo Hải Phòng, tôi kính chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng năm mới đạt nhiều thắng lợi to lớn về mọi mặt, phấn đấu xây dựng thành phố Cảng ngày càng phồn vinh, văn minh, hiện đại./

Nhạc sĩ NGUYỄN VĂN TÁM (Thành phố Đà Nẵng)