“Chim cánh cụt” học giỏi, ham làm tình nguyện
(HPĐT)- Bị khuyết tật bẩm sinh, nhưng với nghị lực phi thường, Phạm Thị Hồng Mai, 25 tuổi, cán bộ Văn phòng Đoàn Trường đại học Hàng hải Việt Nam vượt lên nghịch cảnh, hoàn thiện bản thân và tích cực đóng góp với cộng đồng qua phong trào tình nguyện. Cô là thanh niên Hải Phòng duy nhất được tôn vinh tại chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2022 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam phối hợp tổ chức.
.jpg)
Tay trái chỉ còn một phần nên Mai phải tập làm mọi thứ trong sinh hoạt, học tập chỉ bằng cánh tay phải. Lớn lên, Mai trở thành cô gái xinh xắn, đáng yêu, nhưng thường bị các bạn trêu là “chim cánh cụt”... Thấy con nhiều lúc tuyệt vọng, suy sụp, ba mẹ Mai khuyên, “Con hãy tự tin và chấp nhận bản thân mình, lúc đó con mới là chính mình”. Với chỗ dựa vững chắc là gia đình, Mai dần lạc quan hơn. “Tôi đối diện với lời trêu chọc của bạn bè một cách bình tĩnh hơn, cố gắng học thật tốt, khẳng định bản thân bằng thành tích học tập. Như việc bạn bè gọi tôi là “chim cánh cụt”, tôi thấy loài chim này rất đáng yêu”, Mai cười cho biết.
Cánh cửa tương lai dần mở ra với cô gái giàu nghị lực. Nhờ sự nỗ lực không ngừng, Mai thi đỗ Trường đại học Hàng hải Việt Nam. Trong môi trường mới, Mai gặp được những người bạn mới thân thiện, trân trọng nghị lực, ý chí của cô, giới thiệu cô tham gia đội sinh viên tình nguyện nhà trường. Hoạt động Đoàn, Hội sôi nổi tiếp thêm nghị lực để cô gái trẻ phấn đấu. Mai trở thành đảng viên khi đang là sinh viên năm thứ ba. 4 năm đại học, Mai đều giành được học bổng và đạt các danh hiệu “Sinh viên tiêu biểu cấp trường”, “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố và trở thành thủ khoa đầu ra khoa Quản trị - Tài chính. Cảm nhận được sự ấm áp nơi đây, sau khi thử sức nhiều nơi, Mai lại quay về “đầu quân” ở mái trường Đại dương. Mới đây, cô gái trẻ bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế.
Tích cực tham gia hoạt động tình nguyện với các vai trò đội phó đội tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” năm 2018, thành viên Ban chủ nhiệm câu lạc bộ hiến máu nhân đạo nhà trường và là “hạt nhân” các chiến dịch tình nguyện khác, trở thành cán bộ chuyên trách Đoàn trường, Mai tiếp tục hằng ngày lan tỏa phong trào tình nguyện bằng chính những việc làm, câu chuyện của mình, truyền cảm hứng khích lệ tới những người chung quanh, nhất là các bạn trẻ để sống đẹp, sống có ích cho xã hội, cộng đồng.../.