Hoan hô “chuyển đổi số”!

Nội dung: VƯƠNG GIAO TUYẾN - Tranh: HÀ HUY CHƯƠNG 25/01/2023 12:19

Ông Quý đi chơi về nhà, thấy các vị trí chỗ ngồi trên bàn ăn đều được bà Mão đánh số to tướng từ số 1 đên sô  6.

Tuy thấy hơi bực mình (vì vốn nóng tính), song ông cũng ôn tồn hỏi :

- Bà định biến nhà này thành cái lớp học của bà ngày xưa hay sao thế nhỉ ?!

Bà Mão nghiêm mặt :

- Tôi đang thực hiện “số hóa” đấy! Nhà mình cũng phai “chuyển đôi số” thôi!

Ông Quý khó hiểu :

- Bà nói chuyện số má gì thế? Bói toán, mê tín à?

- Ô hay! Sao ông lại bảo tôi mê tín? Có ông lạc hậu thì có! Chứ tôi là tôi đang muốn hiện đại dần dần cả nhà mình đấy nhé!

Rồi bà Mão thao thao kể: Trong cuộc sinh hoạt chuyên đề do Hội Phụ nữ xã tổ chức vừa qua, có cán bộ trên huyện về nói chuyện hay lắm. Toàn về vấn đề sô  vơi chuyên đôi …

Bà Mão chưa nói hết câu, ông Quý đã ngắt lời:

- Đấy, đấy nhé! Không về số siếc là gì! Đúng là mê tín rôi .

Vừa lúc đó, cô con dâu đón hai đứa trẻ đi học về từ bao giờ, đứng sau cửa nghe lỏm chuyện bố mẹ “to tiếng ”liền bước vào cười ngặt nghẽo:

- Ôi, bố mẹ ơi! Đánh số chỗ ngồi thế kia không phải là “số hóa” đâu, lại càng không phải là “chuyển đổi số” đâu ạ! Là như thế này cơ…

Nghe được vài câu, ông Quý giơ hai tay lên huơ huơ liên tục và nói :

- Thôi thôi! Đau hết cả đầu! Bố thì bố thua rồi, “đầu han g” rồi !

- Cựu chiến binh dày dạn chiến trường xưa, giờ lại nói chuyện đầu hàng là sao nhỉ!

Ông Sáu Kho vui vẻ bước vào nói, rồi bảo Quý:

- Tôi sang mời ông sáng mai ra hội trường xã họp Hội Cựu chiến binh, nghe phổ biến về chuyển đổi số đây.

Cầm cốc nước bà Mão đưa mời, ông Sáu Kho nhâp giọng và kể:

- Hôm nọ được lên huyện nghe phổ biến, tôi mới vỡ vạc ra. Thích lắm ông ạ! Lại rất tiện lợi nhé! Đơn giản như cháu gái nói cái ti-vi đời “số hóa”, hiện đại lắm. Trước chỉ xem nhiều kênh đã khoái, giờ còn tích hợp ca  in-tơ-net nưã .

Cô con dâu bà Mão cũng xen vào:

- Ví dụ khi mẹ đi chợ, cứ “quẹt thẻ” là trả tiền xong. Như ở chợ Lương Văn Can (quận Ngô Quyền) kia kìa!

Nghe con nói, ông bà Quý, Mão cứ ớ ra. Ông Sáu Kho noi thêm:

- Thì hai năm rồi, đại dịch “Cô-vít” nó phá; các cháu của ông bà có đến trường được đâu! Chả phải học trực tuyến từ xa là gì? Cũng là từ chuyển đổi số ca  đây !

Rồi quay sang vỗ vai ông Quý, ông Sáu Kho cười khà khà:

- Đấy, thấy hay chưa! Đồng chí cựu chiến binh Quý còn “đầu hàng” nữa hay không?

 Đúng lúc ấy, anh con trai ông bà Quý Mão đi làm về. Đặt cái “ai-pát” lên bàn, chào khách và bố mẹ xong, anh tư  tôn noi :

- Thưa bác Sáu Kho và bố mẹ ạ! Hiện nay, thành phố ta đang tích cực triển khai chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đây là những nền móng cơ bản để thành phố đột phá về chuyển đổi số, đưa chuyển đổi số trở thành động lực thúc đẩy và thực hiện khát vọng, mục tiêu phát triển.

Không ai bảo ai, mọi người cũng vỗ tay nhiệt liệt , miệng hô lớn :

- Hoan hô “Số hóa”! Hoan hô “Chuyển đổi sô” ! Rồi cùng cười vui vẻ trong tiếng nhạc chào Xuân mới Quý Mão 2023 đang đến rất gần !

Nội dung: VƯƠNG GIAO TUYẾN - Tranh: HÀ HUY CHƯƠNG