Thời bình vẫn không quản gian khổ, hy sinh
(HPĐT)- Ngày 1-2, Bộ Quốc phòng truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ đại úy lên thiếu tá đối với phi công Trần Ngọc Duy, thuộc Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không-Không quân. Trước đó, vào trưa 31-1, trong lúc làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, anh đã hy sinh khi cố cứu chiếc máy bay gặp trục trặc kỹ thuật.

Bộ Quốc phòng truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ đại úy lên thiếu tá đối với phi công Trần Ngọc Duy. Ảnh: TTXVN
Hành động không quản nguy hiểm, hy sinh của phi công Trần Ngọc Duy khiến nhiều người nhớ lại những tấm gương cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang hy sinh trong lúc đang làm nhiệm vụ thời bình, cả trong thực hiện nhiệm vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu hay hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân, ứng phó thiên tai hay những hiểm họa “phi truyền thống”. Như 3 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thành phố Hà Nội anh dũng hy sinh khi xả thân dập lửa, cứu nạn trong việc cháy quán karaoke tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy tháng 8- 2022. Chỉ riêng trong năm 2021, trong cuộc chiến đấu với tội phạm ma túy toàn quốc, có 8 cán bộ, chiến sĩ Công an hy sinh; 208 cán bộ, chiến sĩ bị thương. Còn trong gần 3 năm ứng phó đại dịch COVID-19, lực lượng Công an cả nước có 17 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi tham gia phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương.
Tại Hải Phòng, cũng có nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang không quản hiểm nguy để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của Tổ quốc, cuộc sống bình yên, an toàn của nhân dân trong thời bình, đã trở thành những biểu tượng bất tử đầy tự hào. Để mỗi khi nhắc đến tên họ, cảm xúc vẫn dâng lên nghẹn ngào cùng niềm tin yêu dành cho những người luôn vì dân phục vụ, vì sự bình yên của nhân dân mà kiên cường chiến đấu. Như câu chuyện còn mãi với thời gian của Anh hùng, liệt sĩ Công an nhân dân Lê Thanh Á hy sinh khi truy đuổi đối tượng hình sự nguy hiểm năm 1997; liệt sĩ Công an Nguyễn Chí Cường có nhiều cống hiến để giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn quận và xây dựng Công an quận Ngô Quyền- Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang trong thời kỳ đổi mới; liệt sĩ Công an Nguyễn Mạnh Cường anh dũng hy sinh trong khi truy đuổi đối tượng đi xe máy, sử dụng vũ khí, hung khí đe dọa, cướp tài sản của người đi đường trên địa bàn huyện An Dương, Hải Phòng năm 2011…
Từ sự hy sinh của những người con trung hiếu ấy, càng trân trọng hơn những lực lượng đang ngày đêm thầm lặng, tậm tâm hết bảo vệ đất nước, nhân dân. Càng nhớ câu dặn dò của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta anh dũng trong kháng chiến mà cũng anh dũng trong hòa bình”. Thấm nhuần lời dạy của của Người, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang của Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, thể hiện cụ thể bằng hành động trong thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả./.