Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21 tại Hải Phòng: Nơi tình yêu thơ ca thăng hoa
(HPĐT)- Chiều 4-2 tại hội trường UBND quận Hồng Bàng, Ngày thơ Việt Nam diễn ra sôi nổi với chủ đề “Hải Phòng- Nhịp điệu mới”. Trong bối cảnh đất nước, thành phố vừa vượt qua đại dịch COVID-19, cuộc sống bình thường mới trở lại với khí thế và niềm tin mới, các vần thơ tràn đầy hy vọng về những điều tốt đẹp, lan tỏa đến người xem, người nghe.

Nhà thơ Bùi Thị Thu Hằng (Hội Nhà văn Hải Phòng) ngâm bài “Trong một giấc mơ” ” trong Ngày thơ Việt Nam tại Hải Phòng.
Hấp dẫn, mới lạ
Đến hẹn lại lên, dịp này người yêu thơ lại gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ, nghe thơ, đọc thơ cho nhau nghe. Chăm chú nghe từng bài thơ được các nhà thơ thể hiện theo tiếng đàn bầu khi trầm, khi bổng, em Đỗ Hà My, học sinh lớp 11B11 Trường THPT Trần Nguyên Hãn chia sẻ, đây là lần đầu em tham dự ngày hội thơ lớn, trang trọng của thành phố, nên rất vui và phấn khởi. Những bài thơ “Xuân về nhớ Bác” của nhà thơ Quang Tuyến, bài thơ “Đình làng” của nhà thơ Trần Ngọc Mỹ… được đọc, thể hiện hay, hấp dẫn và đầy mới lạ mang đến người nghe nhiều cảm xúc và trải nghiệm, thêm những góc nhìn mới về thơ ca. Qua đó, giúp em thêm hiểu và yêu môn văn học, tiếp tục nuôi dưỡng sở thích sáng tác thơ của mình.
Là người yêu thơ ca, đến với ngày thơ Việt Nam, chị Nguyễn Thị Loan ở phường Thượng Lý (quận Hồng Bàng) nhận xét: “Giữa hội trường tràn ngập không khí thơ ca, lần đầu tôi được xem và nghe các tiết mục đọc, ngâm, trình diễn bài thơ “Trong một giấc mơ” của nhà thơ Bùi Thị Thu Hằng, bài thơ “Mùi Tết xưa” của nhà thơ Thy Nguyên… đầy cảm xúc và ngọt ngào, ca ngợi đất nước, thành phố và mùa xuân cùng với truyền thống yêu nước cách mạng nồng nàn. Hết bài thơ lục bát nhịp nhàng, tình cảm, du dương đến những câu thơ tự do mới lạ, hấp dẫn đi vào lòng người”.
Nhà thơ Minh Trí (tên thật Nguyễn Anh Minh), Chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ Cung Văn hóa- Lao động hữu nghị Việt - Tiệp tham gia chương trình Ngày thơ Việt Nam tại Hải Phòng với bài thơ “Mùa xuân về đền Hạ”, thể thơ tự do gồm 28 câu. Ông chia sẻ: quận Hồng Bàng là đô thị đang phát triển thần tốc với hệ thống giao thông, công trình mới. Nhưng vẫn còn những ngôi nhà, dãy phố cổ, những địa danh di tích lịch sử mang đến những cảm xúc hoài cổ- gợi bao ý thơ cho các tác giả. Qua bài thơ “Mùa xuân về đền Hạ”, tôi muốn gửi những cảm xúc đầu xuân về địa danh chứa đựng nhiều câu chuyện lịch sử, văn hóa của vùng đất, con người nơi đây.
Lan tỏa tình yêu thơ ca
Sau tiếng trống khai hội Ngày thơ Việt Nam của Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng Tô Hoàng Vũ, nghệ sĩ ưu Tú Nguyễn Thanh Bình (hội viên Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng) ngâm bài thơ “Nguyên tiêu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa người yêu thơ vào mùa xuân thơ ca. Tiếp đó, các tiết mục đọc thơ, ngâm thơ bài “Xuân về nhớ Bác” của nhà thơ Quang Tuyến; “Những chiếc lá bàng rơi ở nhà tù Côn Đảo” của nhà thơ Phan Dũng; “Trong một giấc mơ” của nhà thơ Bùi Thị Thu Hằng… Chủ tịch Hội Nhà văn Hải Phòng, nhà thơ Đinh Thường cho biết, hòa vào không khí Ngày thơ Việt Nam được tổ chức trang trọng ở 63 tỉnh, thành phố, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21 với chủ đề: “Hải PhòngNhịp điệu mới”, với hàng chục bài thơ đa dạng thể loại như lục bát, thơ bảy chữ, tự do… ca ngợi thành phố, đất nước và mùa xuân. Đây thực sự là ngày hội tôn vinh, đưa thơ ca vào phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của người dân.
Phó chủ tịch UBND quận Hồng Bàng Lê Thị Vân cho rằng, Ngày thơ Việt Nam tại Hải Phòng năm nay không chỉ là ngày tôn vinh thơ ca mà còn góp phần tô thắm thêm nét đẹp văn hóa của dân tộc, của thành phố. Qua đó, giới thiệu những tác phẩm thơ ca đương đại của đất nước và thành phố, góp phần xây dựng nhân cách và tâm hồn người Việt nói chung và người Hải Phòng nói riêng. Là một quận trung tâm thành phố với truyền thống hai lần anh hùng, trải qua 62 năm hình thành và phát triển, quận tích cực phối hợp Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng tổ chức ngày thơ để cùng tôn vinh, lan tỏa các giá trị thơ ca.
Nhà biên kịch Tô Hoàng Vũ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng phấn khởi, sau 2 năm (2021-2022) phải tạm dừng để bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19, đến xuân này, Ngày thơ Việt Nam tại Hải Phòng được tổ chức tại quận Hồng Bàng- đô thị trung tâm của thành phố. Một vùng đất đang phát triển từng ngày truyền cảm hứng sáng tạo mạnh mẽ đến các văn nghệ sĩ trong và ngoài thành phố. Qua đó, góp phần lan tỏa tình yêu thơ ca của các tác giả đến người yêu thơ./.